Hành lý “bốc hơi”

02-06-2015 23:46 | Tin nóng y tế

SKĐS - Đi tàu bay, cân gửi hành lý, quy trình rất chặt làm sao có thể “bốc hơi” được nhỉ! - Hai Phiếm bảo.

-  Đi tàu bay, cân gửi hành lý, quy trình rất chặt làm sao có thể “bốc hơi” được nhỉ! - Hai Phiếm bảo.

- Quy trình, quy định nào cũng như chiếc khóa nhưng “khóa phòng người ngay chứ không phòng được kẻ gian” như các cụ nói, nghĩa là ngăn ý định trộm cắp chứ không ngăn được kẻ quyết trộm cắp.

- Trời ơi, hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nằm trong top 10 sân bay tồi tệ nhất châu Á năm 2014 theo một trang web công bố vì hạ tầng dịch vụ ở đây kém, giờ nếu có ai xếp loại sân bay ta bị mất cắp hành lý này nọ thì ra thể thống gì nữa!

- Thì uy tín của các hãng máy bay bị ảnh hưởng, rồi uy tín của ngành hàng không ta, uy tín quốc gia nữa chứ. Cho dù có xây dựng sân bay, nhà ga chất lượng cao, nhưng con người chất lượng thấp thì cũng hỏng.

Hai Phiếm thở dài:

- Sẽ thế nào nếu họ cảnh báo trên các trang mạng coi chừng mất cắp khi đến các sân bay ta?

- Hình ảnh đất nước - con người Việt sẽ bị  “bốc hơi” cùng số hành lý bị ăn cắp vặt này rồi còn ai dám đến đây du lịch nữa!

- Không lẽ chịu?

- Không có chuyện chạy chọt xin việc, thi tuyển nghiêm túc công tâm thì hành lý chẳng những bốc hơi tại sân bay mà việc phi công, tiếp viên bị bắt ở nước ngoài vì buôn lậu cũng chấm dứt!

- Ờ nhỉ, xin việc cũng phải “đầu tư” thì lúc làm việc phải tranh thủ “hồi vốn” nhanh nhất cũng là lẽ thường tình!

Cả Nghĩ

 

 

 

 

 


Ý kiến của bạn