Cuộc sống vốn đầy rẫy mâu thuẫn và giải quyết nó liệu có phải chỉ bằng sức mạnh? Nguy hiểm hơn là kẻ giấu mặt hành hung trẻ nhỏ để dằn mặt người lớn nhằm phục vụ mưu toan của mình liệu có tính chất mùi vị của xã hội đen? Và trách nhiệm của chính quyền sở tại trước hiện tượng trẻ nhỏ bị tấn công, thành nạn nhân của những điều các cháu không thể hay biết?
7 giờ 15 phút sáng ngày 11/1 vừa qua, cháu Đức Tuấn, học sinh lớp 9B Trường PTCS Ngô Gia Tự (tọa lạc tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa đến cổng trường thì bị hai kẻ lạ mặt gọi tên và xông vào hành hung một cách dã man. Sau khi nghe cháu kêu cứu, hai đối tượng trên bỏ chạy và bị dân tóm được đưa về trụ sở Công an phường. Tại đây, chúng khai nhận tên là Nguyễn Tuấn Anh và Vương Thị Bích Thủy.
Đường dây nóng báo SK&ĐS sau khi nhận tin đã cử PV tới ngay hiện trường. Gặp cháu Đức Tuấn, cháu không thể hiểu tại sao mình bị hành hung và không hề quen biết hai kẻ côn đồ kia. Giáo viên chủ nhiệm và cô giáo Tổng phụ trách Đào Thu Hương khẳng định cháu Tuấn là một học sinh ngoan, liên tục là HSTT và học sinh giỏi được xếp vào lớp chuyên Anh của trường. Gia đình cháu là gia đình chính sách, sống gương mẫu có nền nếp nên không thể có mâu thuẫn với bên ngoài. Bố là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông là liệt sĩ.
![]() Còn nhiều trẻ em bị hành hung vô cớ. (Ảnh có tính chất minh họa) |
Chuyện một trẻ nhỏ trên đường tới trường bỗng dưng bị gọi đúng tên và bị hành hung vô cớ khiến cộng đồng dân cư tại đây hết sức phẫn nộ và bức xúc. Theo người dân cho biết, hai đối tượng hành hung trên có làm thuê tại quán cà phê Bờm (cũng trên địa bàn phường Bách Khoa) được ít ngày. Một sự trùng hợp kỳ lạ khi chiều hôm trước, khách của quán để xe bừa bãi trước cửa nhà cháu khiến bố cháu phải nhắc nhở chủ quán. Lời qua tiếng lại tưởng thế là xong nào ngờ một đứa trẻ chẳng liên quan ngay sáng hôm sau lại bị hành hung.
Vấn đề không phải chỉ là cháu bé bị thương tích bao nhiêu phần trăm, vụ hành hung trên nghiêm trọng ở chỗ trẻ nhỏ không được yên ổn sống và học tập, luôn phải nơm nớp vì những tai họa không ngờ có thể đe dọa và ập tới bất cứ lúc nào. Thậm chí cháu nhỏ có thể bị những sang chấn tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển sau này. Nếu vụ hành hung khó hiểu trên có liên quan tới va chạm của gia đình cháu với chủ quán cà phê Bờm thì quả là nguy hiểm khôn lường vì có "mùi" xã hội đen, mang tính chất xã hội đen khi mà kẻ giấu mặt sai hai đối tượng lạ tấn công trẻ lương thiện để dằn mặt người phê phán, cản trở công việc sai trái của họ.
Chúng tôi tìm đến Công an phường Bách Khoa để tìm hiểu thêm thông tin và được đồng chí Bái, Phó trưởng công an phường tiếp. Rất tiếc, vị phó trưởng CA phường do không nắm được vụ việc hoặc vì sự tế nhị nào đó mà bất hợp tác với lý do: Phải có chỉ thị của CA quận !?
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi hai đối tượng hành hung bị bắt giữ, CA phường Bách Khoa đã yêu cầu gia đình nạn nhân và gia đình hai kẻ hành hung... hòa giải! Không biết sẽ hòa giải điều gì khi mục đích hành hung không được làm rõ, khi cả đối tượng hành hung và nạn nhân cũng như gia đình hai phía không hề quen biết nhau và không hề có mâu thuẫn! Không tìm ra được động cơ của "vụ hành hung vô lý”. Liệu sẽ có những vụ hành hung vô lý tiếp theo với đối tượng gây án khác bằng thủ đoạn tinh vi hơn để rồi đối tượng có bị bắt giữ lại tiếp tục... hòa giải?
Cuộc sống có thể có những mâu thuẫn trên địa bàn dân cư dẫn đến mất trật tự an ninh xã hội và giải quyết nó thiết nghĩ phải giải quyết tận gốc. Những kẻ giấu mặt chưa bị lộ diện hẳn sẽ còn tồn tại những phức tạp trên địa bàn. Vấn đề không phải là chuyện truy cứu trách nhiệm mà lớn hơn là khi cái xấu, mục đích xấu bị phơi bày sẽ khó có thể tiếp tục lộng hành.
Chuyện một trẻ nhỏ bị hành hung bất ngờ không rõ mục đích trên có phải là sự dằn mặt của kẻ nào đó đang nấp trong bóng tối để đạt được mưu tính của mình? Chuyện không còn là việc riêng của một đứa trẻ mà thực sự là nỗi nhức nhối trong xã hội hiện nay. Câu trả lời xin nhường lại cho CA quận Hai Bà Trưng và CA thành phố Hà Nội.
Nhóm PV Bạn đọc - xã hội
