'Hàng xóm' sang trạm cứu hỏa gói bánh chưng: Tết ấm tình quân dân

16-02-2026 06:30 | Xã hội

SKĐS - Tết là cao điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, vì vậy những người lính cứu hoả vẫn duy trì ứng trực 100% quân số, 24h mỗi ngày, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho người dân.

'Hàng xóm' sang trạm cứu hỏa gói bánh chưng: Tết ấm tình quân dân- Ảnh 1.Thủ tướng: Cảnh sát PCCC&CNCH là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống 'giặc lửa'

SKĐS - Thủ tướng đánh giá, thời gian qua công tác PCCC&CNCH đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của QĐND và CAND.

Sáng 15/2 (tức ngày 28 Tết), không khí tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội rộn ràng khác thường. Không chỉ có cán bộ, chiến sĩ tất bật chuẩn bị trực Tết, mà còn có sự xuất hiện của những "hàng xóm" thân quen từ tổ dân phố số 58, phường Hai Bà Trưng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, 65 tuổi, cùng nhiều người dân trong tổ rủ nhau sang đơn vị từ sớm. Với họ, đây không đơn thuần là buổi gói bánh chưng, mà là dịp sẻ chia, chung vui cùng những người lính cứu hỏa phải xa gia đình dịp năm mới.

"Chúng tôi sang đây để cùng giúp đỡ và chung vui với cán bộ, chiến sĩ. Từ trước đến nay quân và dân luôn là một. Anh em ở đây chúng tôi xem như con cháu trong nhà", ông Tuấn nói.

'Hàng xóm' sang trạm cứu hỏa gói bánh chưng: Tết ấm tình quân dân- Ảnh 2.

Hình ảnh quân và dân quây quần gói bánh chưng tạo nên không khí Tết ấm áp ngay trong sân đơn vị.

Giữa sân đơn vị, những tàu lá dong xanh mướt được trải ra, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn bày sẵn. Ngồi giữa vòng tròn cán bộ, chiến sĩ chỉ bằng tuổi con cháu mình, ông Tuấn ân cần hướng dẫn cách gấp lá sao cho vuông khuôn, cách đong gạo và đỗ cho đều tay, cách siết lạt chắc mà không làm rách lá. Từng thao tác được chỉ bảo tỉ mỉ, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.

Đáp lại sự tận tình ấy là những đôi tay vốn quen cầm vòi, lăng chữa cháy, nay tập trung học cách gói bánh. Binh nhất Lý Hải Long, sinh năm 2005, lần đầu trải nghiệm công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng không hề đơn giản.

"Ban đầu tôi khá lúng túng, gấp lá chưa vuông, buộc lạt chưa chặt. Nhưng nhờ các bác trong tổ dân phố hướng dẫn, tôi đã có thể tự tay làm được những chiếc bánh cho mình", Long chia sẻ.

Theo Long, đây là cái Tết đầu tiên anh xa gia đình. Tuy vậy, không khí ấm áp tại đơn vị giúp anh vơi đi phần nào nỗi nhớ. Từ việc trang trí cây đào, cây quất, dọn dẹp doanh trại đến cùng nhau gói bánh, tất cả tạo nên một mùa xuân giản dị nhưng đậm tình đồng đội và tình quân dân.

'Hàng xóm' sang trạm cứu hỏa gói bánh chưng: Tết ấm tình quân dân- Ảnh 3.

Xa gia đình trong những ngày Tết, sự hiện diện và sẻ chia của những người "hàng xóm" trở thành nguồn động viên quý giá đối với người lính.

Tham gia lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không chỉ giúp Long rèn luyện nghiệp vụ mà còn trưởng thành về kỹ năng sống, tinh thần kỷ luật và sự sẻ chia trong tập thể. "Được ăn Tết cùng đồng đội và người dân như thế này, tôi cảm thấy rất vui và tự hào", anh nói.

Trong khi đó, phía sau không khí ấm cúng ấy vẫn là sự chuẩn bị nghiêm túc cho nhiệm vụ trực Tết. Thiếu tá Trần Mạnh Thắng cho biết, dịp Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do nhu cầu sử dụng điện, hương đèn tăng cao. Vì vậy, đơn vị duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

"Chúng tôi tổ chức ứng trực 100% quân số, 24 giờ trong ngày. Phương tiện, trang thiết bị được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm khi có lệnh là xuất phát ngay", Thiếu tá Thắng khẳng định.

'Hàng xóm' sang trạm cứu hỏa gói bánh chưng: Tết ấm tình quân dân- Ảnh 4.

Những người lính luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh và xuất phát khi có tình huống.

Quán triệt phương châm "Vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao", Trung tá Trần Khắc Tuân, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, cho biết đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận không khí Tết dù đang ứng trực.

"Mặc dù không được đón Tết cùng gia đình, nhưng mùa xuân của cán bộ, chiến sĩ vẫn ấm áp bên đồng chí, đồng đội và nhân dân", Trung tá Tuân nói.

Hình ảnh người dân sang trạm cứu hỏa gói bánh chưng cùng chiến sĩ đã tạo nên một nét xuân đặc biệt. Không chỉ là những chiếc bánh xanh vuông vức, đó còn là biểu tượng của sự gắn bó giữa quân và dân, của tinh thần sẻ chia trong những ngày Tết, để phía sau niềm vui đoàn viên của mỗi gia đình là sự sẵn sàng lặng thầm của những người lính giữ lửa bình yên.

Thành Long
Ý kiến của bạn