Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan

Đời sống
SKĐS - Tối 23/8, tại Đại lễ Vu lan tỉnh Phú Thọ, nhiều người khóc nghẹn khi cài bông hồng, nhớ về cha mẹ.

Tối 23/8 (11/7 Âm lịch), dù mưa lớn, hàng trăm người vẫn tìm về chùa Kim Sơn Lạc Hồng (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, mỗi người một câu chuyện, một nỗi nhớ, cùng lắng lòng tưởng nhớ cha mẹ, tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục.

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 1.

Giữa tiếng mưa ngoài sân chùa, đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân từ nhiều tỉnh, thành phố lân cận cùng lặng lẽ hướng về cội nguồn. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến chùa, mong các em được lắng nghe, cảm nhận sâu sắc hơn về đạo hiếu và tình yêu thương của cha mẹ. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 2.

Mùa Vu Lan năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng nhiều sự kiện lớn của đất nước và Phật giáo. Tại Đại lễ, Nhà chùa tổ chức lễ cầu quốc thái dân an, mong đất nước thái bình, nhân dân an vui, hạnh phúc. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 3.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng chia sẻ, Vu Lan đã trở thành ngày lễ quan trọng của hàng triệu người con đất Việt mỗi dịp Rằm tháng Bảy. Dù ở bất cứ nơi đâu, khi mùa Vu Lan trở về, những cảm xúc thân thương lại đưa mỗi người trở về với vòng tay của cha, của mẹ. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 4.

Đại lễ tiếp tục với nhiều nghi thức truyền thống như dâng hoa mừng Đại lễ, “Bông hồng cài áo”, cảm niệm Vu Lan, dâng y cúng dường chư tăng. Mỗi nghi thức đều mang một thông điệp về lòng biết ơn, tình thân và sự trân trọng đối với những người đã sinh thành, dưỡng dục mình. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 5.

“Bông hồng cài áo” là nghi thức khiến nhiều người không giấu được niềm xúc động. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 6.

Hoa hồng đỏ dành cho những người còn đủ cha mẹ; hoa hồng nhạt dành cho người còn một trong hai đấng sinh thành; hoa hồng trắng là biểu tượng của sự mất mát đối với những người đã không còn cha mẹ. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 7.

Trong Phật giáo, Vu lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân đấng sinh thành, mà còn là khoảng lặng để mỗi người nhìn lại những yêu thương vẫn hiện hữu quanh mình nhưng đôi khi bị lãng quên giữa nhịp sống hối hả. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 8.

Trong khoảnh khắc lắng nghe những lời giảng về đạo làm con, về công ơn sinh thành dưỡng dục, nhiều người không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nhớ về cha mẹ và những yêu thương đôi khi chưa kịp nói thành lời. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 9.

Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ như chạm vào nơi sâu nhất của mỗi người, khiến không ít người lặng đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 10.

Cài bông hồng nhạt trên ngực áo, bé Bùi Ngọc Linh, 10 tuổi (tỉnh Phú Thọ) bật khóc khi nghe “Gặp mẹ trong mơ”, nghẹn ngào nói “Con đang nhớ về mẹ” và gửi lời nhắn khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Lê Bảo

Hàng trăm người nghẹn ngào trong nghi thức 'Bông hồng cài áo' tại Đại lễ Vu lan - Ảnh 11.4 loại đậu giàu dinh dưỡng cho người ăn chay mùa Vu Lan

SKĐS - Bổ sung các loại đậu giàu protein và khoáng chất là giải pháp dinh dưỡng lành mạnh trong mùa Vu Lan.

 

Ý kiến của bạn
Tags: