- Hải quan, quản lý thị trường là những hàng rào đảm bảo về an ninh kinh tế trước sự xâm nhập hàng hóa lậu từ bên ngoài để bảo vệ sản xuất trong nước cũng như không thất thoát nguồn thu từ thuế! - Hai Phiếm phân tích rất hùng hồn.
- Ai chả biết!
- Vậy mà theo báo chí đưa tin thì hàng tấn yến được nhân viên hải quan Cửa khẩu Nội Bài “bảo kê” để nhập lậu từ Indonesia, Malaysia vào Việt Nam tiêu thụ. Rồi 2 đối tượng buôn lậu đã nhập khẩu trót lọt 13 kiện hàng điện thoại di động iPhone, máy tính bảng iPad qua cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất nhờ sự tiếp tay của cán bộ hải quan trong tháng 1 năm nay. Ở Quảng Ninh cũng có 3 cán bộ hải quan tiếp tay cho đường dây buôn lậu gần 7.700 tấn dầu đã bị phát hiện và khởi tố...
- Chắc không chỉ có thế mà hẳn còn rất nhiều những vụ tương tự ở nơi này nơi khác khi mà hàng ngàn loại hàng hóa từ vải vóc, quần áo, đồ điện tử, gia dụng, đồ chơi, thực phẩm, dược phẩm cứ ùn ùn nhập lậu vào nước ta...
- Vậy thì “hàng rào” an ninh kinh tế của ta có những đoạn bị mục hoặc cố tình mục qua việc tiếp tay từ chính lực lượng chống buôn lậu?
- Hàng rào chắc chắn thì làm gì có chuyện hàng hoạt doanh nghiệp trong nước điêu đứng vì không cạnh tranh nổi với hàng lậu trốn thuế. Rồi nhiều thực phẩm, dược phẩm không được kiểm tra chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ bao vây đời sống người dân. Ngân sách thất thu một khoản cực lớn từ hàng lậu mà sức khỏe của dân cũng bị đe dọa.
- Hàng rào cố tình mục khác gì nội gián phá hoại kinh tế và sự ổn định trong nước...
- Hóa ra chống buôn lậu thay vì chỉ bắt người mang vác hàng lậu như bắt cóc bỏ đĩa thì cái gốc vẫn là gia cố thật chắc hàng rào?
- Chứ sao nữa! Chỗ nào mục ruỗng phải đốt bỏ ngay lập tức chứ cứ rút kinh nghiệm thì nguy lắm!
Cả Nghĩ