Hàng quán “bức tử” vỉa hè

Thời sự
Khi nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao thì hoạt động của các cửa hàng, cửa hiệu cũng theo đó mà nhộn nhịp hơn, tình trạng hàng quán “bức tử” vỉa hè càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Các hàng quán mọc lên san sát nhau, lấn chiếm vỉa hè thậm chí cả lòng đường là hình ảnh quen thuộc tại nhiều đường lớn, nhỏ của Hà Nội. Khi nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao thì hoạt động của các cửa hàng, cửa hiệu cũng theo đó mà nhộn nhịp hơn, tình trạng hàng quán “bức tử” vỉa hè càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Từ đường lớn

Không kể ngày lễ hay ngày thường, cửa hàng dọc các phố như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Tây Sơn, Chùa Bộc, Trường Chinh, Nguyễn Trãi… cũng đã khiến vỉa hè chật ních vì hàng hóa còn được trưng bày ra ngoài vỉa hè cùng với biển quảng cáo, xe máy của khách hàng…

 Hàng rong chiếm vỉa hè đường Láng.
Đặc biệt, vào khoảng từ 18 giờ đến đêm, hoạt động của các cửa hàng quần áo tại các phố Chùa Bộc, Xuân Thủy, Cầu Giấy còn khiến giao thông tắc nghẽn. Không chỉ có các cửa hàng cố định mà tại các tuyến phố này còn có các cửa hàng “lưu động” chủ yếu là quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, mũ bảo hiểm, hàng ăn uống… Những cửa hàng cố định lấn chiếm hè phố với những dãy dài xe máy ra vào liên tục, các hàng vỉa hè bày hàng hóa của mình trên những tấm vải hoặc bao tải khổ rộng và người mua xúm lại để chọn đồ, xe máy để ở lòng đường.

“Những khi có việc, tôi cũng ngại ra khỏi nhà vào buổi tối vì nghĩ đến việc phải đi qua đoạn vỉa hè dày đặc các hàng quán chen chúc nhau. Còn không kể việc an ninh không được đảm bảo, không phải chợ búa gì mà vẫn có trộm cắp”, người dân sống ở khu Chùa Bộc than thở.

Tại đường Láng đoạn gần Ngã Tư Sở dày đặc các gian hàng, đủ thứ chăn ga gối đệm, quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, ví, mũ bảo hiểm, bọc dán điện thoại, laptop… và cả các hàng ăn uống.

“Buổi sáng ngồi chợ bán, chiều tối lại ra đây, phải làm để kiếm tiền nuôi 2 đứa con và chồng chị bị ốm nằm nhà. Biết là mình đang phạm luật nhưng giá như chính quyền, Nhà nước có thể tạo điều kiện để người thất nghiệp có thêm trợ cấp, có công việc ổn định thì đâu phải ra đường để kiếm ăn giữa đêm đông giá rét…”, chị Hải bán bánh rán trên đường Láng tâm sự. Mỗi ngày, chị Hải kiếm được 100 nghìn đến 200 nghìn đồng tiền lãi nhưng có hôm bị công an phường, quận bắt mà không chạy kịp thì lỗ vốn. Vừa nói chuyện, một tay rán bánh, một tay chỉ vào chiếc xe kéo để cạnh “Giờ thấy công an đến phải chạy ngay đồ đạc vào kia, còn ghế thì để tạm xuống gần vệ sông”.

Một chủ kinh doanh chăn ga gối đệm cho biết: “Mới đây, vì công an đến chúng tôi chưa chạy kịp nên bị bắt mất gần nửa chỗ hàng đang bán. Tiếc lắm nhưng biết làm sao được, mình cũng sai chứ có đúng đâu. Có điều việc phải làm, không bán hàng thì lấy tiền đâu nuôi con, nhà mình không ở mặt phố để kinh doanh, cũng không có tiền thuê chợ thì đành chấp nhận…”.

Dù ý thức được hoạt động kinh doanh của mình là phạm pháp nhưng các hộ kinh doanh vỉa hè vì nhiều lý do khác nhau vẫn bất chấp những quy định của pháp luật.

Đến đường nhỏ

Hàng hóa ở các con đường lớn tràn vào các đường, ngõ nhỏ ở Hà Nội. Các cửa hiệu quần áo lớn, các cửa hàng bán, sửa chữa điện thoại, máy tính, xe máy, vàng bạc … cho đến những cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, chợ tạm, quán nước mọc lên san sát. Đặc biệt, các ngõ tập trung sinh viên hoặc tại khu phố cổ khiến người đi đường rất khó chịu. Có trường hợp vì tránh các cửa hàng mà va quyệt và ngã xe, nặng thì vào viện, nhẹ hơn thì phải sửa xe, đền bù…

Đường Đê La Thành với chiều rộng mặt đường hẹp cũng là một địa điểm hàng vỉa hè hoạt động rất mạnh khiến đoạn đường càng bị thu hẹp và làm tình trạng ách tắc giao thông trở nên trầm trọng hơn. “Mỗi lần phải đi qua đường Đê La Thành vào giờ tan tầm (6-7 giờ tối) với tôi giống như một cơn ác mộng, xe nhiều, đường chật, vỉa hè la liệt đồ đạc rồi người mua đồ để xe, đứng chọn đồ chiếm dụng lòng đường”, bác Thái Học (Cầu Giấy) chia sẻ. Đường Lương Thế Vinh gần Ký túc xá Mễ Trì cũng luôn trong tình trạng quá tải. Các chủ hiệu nghiễm nhiên coi vỉa hè là sân nhà để tha hồ bày bán đủ loại sản phẩm hoặc nếu không sẽ là nơi để xe của khách.

 Mua bán tấp nập tại đường Chùa Bộc.
Tại một số tuyến phố tại khu phố cổ, hàng hóa được bày bán, cộng với quán nước, quán ăn đủ loại đã chiếm hầu hết diện tích vỉa hè. Lòng đường là xe cộ, vỉa hè là hàng quán, người đi bộ chỉ biết lách qua những khe hở của các sạp hàng hoặc liều mình đi bộ xuống lòng đường. “Tắc đường là một nhẽ, bây giờ chúng tôi còn phải chịu cả cảnh tắc vỉa hè?”, người dân sống tại khu phố cổ cho biết.

Hàng quán mọc lên như nấm sau mưa, không có quy hoạch cụ thể nhất là các hàng quán vỉa hè, ai thích kinh doanh tự ý kinh doanh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan đô thị và góp phần làm tình trạng giao thông trở nên tồi tệ hơn. Dù biết rằng hoạt động của hàng quán vỉa hè đã mang lại những lợi ích nhất định cho người dân như sự tiện lợi hoặc giá rẻ nhưng chính quyền nên có những biện pháp cứng rắn hơn và phương pháp giải quyết tối ưu đáp ứng tốt nhất những mong muốn của các hộ kinh doanh và làm hài lòng người dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Thảo


Ý kiến của bạn