(SKDS) - Nghe Hai Phiếm nói 4 chữ trên, Nghĩ tôi gạt phắt:
- Bác cứ hay rắc rối! Hàng lậu là hàng trốn thuế còn hàng quốc cấm như ma túy, vũ khí lậu thì cứ gọi là hàng quốc cấm cho xong lại còn bịa ra khái niệm “hàng lậu đặc biệt” cho rách việc!
Hai Phiếm trợn mắt:
- Ma túy, vũ khí lậu chỉ giết chết một số người nào đấy nhưng thứ hàng lậu đặc biệt này từ Trung Quốc tuồn vào nguy hiểm vô cùng...
- Biết rồi! Hoa quả tẩm hóa chất độc hại chứ gì hay các loại thực phẩm không an toàn khác?
- Hoa quả thực phẩm độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe con người chứ còn thứ hàng đầu độc một đất nước, đầu độc dư luận, đầu độc tương lai, đầu độc sự thật về chủ quyền quốc gia ấy là thứ bản đồ do Trung Quốc sản xuất có ranh giới quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia phân định thành quốc giới sai sự thật được tuồn vào Việt Nam.
- Hả? - Nghĩ tôi nghe mà đổ mồ hôi hột.
- Thì Cục Hải quan Lạng Sơn vừa báo cáo Tổng cục Hải quan về việc phát hiện các bản đồ có thông tin sai lệch, sản xuất tại Trung Quốc, ngang nhiên bày bán tại khách sạn Kim Lệ Hoa, xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn mà lại!
- Đứa nào dám ngang nhiên làm bậy, tiếp tay cho chuyện “xâm lược bằng bản đồ” vậy?
- Phó Giám đốc, người đại diện của khách sạn Kim Lệ Hoa là Chung Thành (quê Quảng Đông, Trung Quốc) đã khai nhận vận chuyển, tàng trữ và bán thứ hàng lậu đặc biệt này!
- Là ai, người trong nước hay người nước ngoài vì bất cứ lý do gì mà bán bản đồ xuyên tạc do Trung Quốc sản xuất, liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia thì phải nghiêm trị cho tới nơi tới chốn.
- Đúng quá! Hải quan Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị Công an Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đúng theo quy định pháp luật Việt Nam.