(SKDS) - Theo thống kê tại Hàn Quốc, cứ trên 100.000 người có 33,5 người tự tử. Mà tự tử liên quan đến những chiếc cầu mộng mơ cũng đáng báo động: Mỗi năm có 260 người nhảy vào dòng sông Hán từ những chiếc cầu tại Seoul. Trên cầu Mapo trung tâm thủ đô Seoul Hàn Quốc vừa được bố trí nhiều hình ảnh và khẩu hiệu kêu gọi mọi người không nên tự tử. Ðây cũng là một biện pháp tăng cường phòng tránh vấn nạn này tại xứ sở Kim Chi.
Tự tử học đường - những con số đáng ngại
Một cuộc khảo sát toàn diện được Quỹ Phòng chống bạo lực thanh niên Hàn Quốc tiến hành cho thấy một con số đáng sợ về số học sinh bị bắt nạt. Theo đó, 20% số người được khảo sát cho biết mình từng bị bắt nạt và 30% số đó đã từng nghĩ đến việc tự tử. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, từ năm 2006-2010 tổng cộng đã có đến 735 học sinh tại các trường tiểu học và trung học thiệt mạng do bạo lực học đường. Cụ thể, trong năm 2009, 202 học sinh cấp ba tự tử, tăng 47% so với năm 2008. Trong khi đó, theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc, trong năm 2010, tổng cộng có 353 học sinh từ 10 - 19 tuổi tự tử vì bạo lực học đường.
![]() Mapo, cây cầu mơ mộng, lại là nơi người ta hay tìm đến cái chết. |
Chính phủ ra tay
Bàn về hồ sơ tự tử tại Hàn Quốc, một chuyên gia phòng chống tự tử của nước này cho rằng, từ 15 năm nay Hàn Quốc bắt đầu trả giá cho sự phát triển kinh tế thần tốc của mình. Chuyên gia này nhấn mạnh: Quá trình công nghiệp hóa ở Hàn Quốc diễn ra quá nhanh, đến mức mà người Hàn Quốc không kịp thích ứng trước những vấn đề xã hội phát sinh. |
Cơ quan quản lý giáo dục Hàn Quốc cũng đã tìm cách giải quyết những áp lực tâm lý học hành đối với học sinh. Đến nay có 4.300 trường học, chiếm 38% tổng số trường học ở Hàn Quốc đang có hệ thống theo dõi phát hiện sớm trầm cảm và cung cấp cho học sinh có nguy cơ để tư vấn, hỗ trợ tâm lý cần thiết và kịp thời. Đây là một tín hiệu tích cực nhằm giúp học sinh đối phó với áp lực học hành. Bên cạnh đó, sự quan tâm của cha mẹ và người thân trong gia đình đối với học sinh là rất quan trọng. Bởi các em sẽ cảm thấy được sẻ chia, cảm thông, cũng từ đó các em tìm được hướng giải quyết cho những bế tắc của mình.
Ngoài ra, chính quyền Seoul đã cho lắp đặt điện thoại báo động ở 4 cây cầu mơ mộng, nơi khi tuyệt vọng người ta thường tìm đến để kết liễu đời mình. Kết quả đã cứu được nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần của ý đồ tự tử. Còn lần này, trên cầu Mapo, đây là chiếc cầu nối miền Bắc Seoul với trung tâm tài chính Yeouido nên rất “thu hút” những doanh nhân sa cơ lỡ vận. Trên cầu Mapo, ngoài những dòng khẩu hiệu còn có cả hình ảnh về những gia đình hạnh phúc, với mục đích khuyên mọi người nên biết luyến tiếc cuộc sống trần gian.
Năm 2011, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng Quỹ Phòng chống tự tử lên đến 1,6 triệu euro. Thế nhưng, theo chuyên gia nói trên, con số này còn thấp hơn nhiều so với Nhật Bản. Chuyên gia này kêu gọi: Chính phủ Hàn Quốc phải nhận thức được rằng, tự tử không còn là vấn đề cá nhân mà đã trở thành một thảm họa xã hội.
Quỳnh Diệp (Theo KBS, Liberation)