Hân hoan đón em bé đầu tiên của năm Bính Thân

08-02-2016 12:48 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - 0h06’ ngày 8/2 (tức mùng 1 Tết Bính Thân), em bé đầu tiên của năm đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bằng phương pháp sinh mổ.

Niềm vui hân hoan của gia đình đón em bé đầu tiên của năm Bính Thân

Phóng viên đã ghi lại thời khắc cháu bé chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. Mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1987, Gia Lâm, Hà Nội), được mổ lấy thai khi mang thai ở tuần thứ 39, đây là lần thứ hai chị Hằng sinh con.

Trưởng kíp trực đêm chuyển giao năm cũ 2015 và năm mới 2016 là TS.BS. Vũ Văn Du, Trưởng khoa điều trị theo yêu cầu, người trực tiếp thực hiện ca mổ đón em bé đầu tiên của năm.

TS. Du chia sẻ: “Cháu bé chào đời lúc 00h06 phút của năm mới Bính Thân 2016. Cháu bé nặng 2,3kg và là bé gái. Khi mổ xong, cháu bé đã cất tiếng khóc khỏe mạnh trong khi chưa cắt dây rốn. Mỗi một năm trực Tết, khi đón trên tay những sinh linh bé bỏng, tôi luôn có những cảm xúc hạnh phúc”.

Theo TS. Du, tính từ sáng 7.2 đến 21 giờ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám cho 60 bệnh nhân. Đến thời điểm này, có tổng 12 ca mổ lấy thai. Trong những ngày Tết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện chính sách, tất cả các bệnh nhân đến khám đều được đưa vào diện cấp cứu. Theo đó, người bệnh không phải xếp hàng như khám thông thường mà được các bác sĩ khám và điều trị ngay.

Bế con trên tay, anh Vũ Đình Tiến, cha của bé gái nói: “Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn đến toàn thể các y bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản TƯ đã giúp vợ tôi sinh cháu thành công vào thời khắc giao mùa này”.

Đồng hồ chỉ 00h06 phút ngày 8.2 (Tức 1.1.2016 Âm Lịch), Tiến sĩ Vũ Văn Du cùng kíp mổ đã đón trẻ sơ sinh đầu tiên của năm 2016 tại Bệnh viện Phụ sản TƯ.

Anh Vũ Đình Tiến, đặt tên gọi ở nhà của cháu là Chích Bông, cháu ra đời mạnh khỏe bởi phương pháp sinh mổ chỉ định.

Bé gái Chích Bông đáng yêu ra đời trong giờ phút đầu tiên của năm mới 2016, báo hiệu một năm mới tràn ngập niềm tin - hạnh phúc.


Thanh Loan - Huỳnh Vũ
Ý kiến của bạn