Sau khi lừa được T., 14 tuổi, em gái của người yêu về nhà, Bình lộ nguyên hình là một tên “yêu râu xanh”. Bị T. chống cự, Bình đánh T. ngất đi rồi giở trò đồi bại.
Ngày 21/8, Công an TP Thanh Hoá đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Hoàng Thanh Bình, 26 tuổi, trú tại phố Đặng Tiến Đông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá về tội hiếp dâm trẻ em.
Trước đây, Bình có mối quan hệ yêu đương với Lò Thị H., quê ở huyện Lang Chánh nhưng hiện đang thuê nhà trọ ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá để đi làm ăn. Mối quan hệ này bị gia đình Bình ngăn cản nên thời gian gần đây, 2 bên không còn mặn mà nữa. Tuy nhiên, thi thoảng họ vẫn gặp nhau do Bình làm đầu bếp tại nhà hàng Kim Quy ở phường Hàm Rồng, còn H. có người quen làm công việc quản lý ở nhà hàng.
Sáng 15/, H đưa em gái là Lò Thị T., 14 tuổi lên xin việc ở nhà hàng Kim Quy. Cô bé mới lớn, ngờ nghệch nhưng có vẻ đẹp thôn dã ấy ngay buổi sáng làm việc đầu tiên đã lọt vào con mắt bệnh hoạn của Bình.
Đến khoảng 12h, khi được nghỉ, Bình ra chỗ T. với vẻ hốt hoảng bảo: "Chị H. vừa bị tai nạn xe máy. Em đi cùng anh đến chỗ chị đang cấp cứu trong bệnh viện".
Cô bé không chút nghi ngờ, vừa sụt sùi khóc thương chị, vừa líu ríu đi cùng Bình ra thuê xe ôm đến bệnh viện thăm chị. Bình đưa cô bé đi lòng vòng, rồi vào nhà một người bạn ngồi uống rượu. Khi cháu T. hỏi thì gã át đi rằng "bệnh viện chưa mở cửa cho vào thăm".
Uống rượu xong, Bình lại thuê xe ôm chở gã và cô bé T. về nhà riêng của mình ở phường Đông Thọ. Tại đây, bố mẹ Bình đều đi vắng, tên "yêu râu xanh" đã lộ nguyên hình. Cháu T. chống cự quyết liệt. Bị đau, gã tức giận đấm cô bé thâm tím mặt mũi và ngất đi. Khi cô bé không còn biết gì, "con yêu râu xanh" bế cháu vào nhà vệ sinh tầng 1, tắm rửa cho cháu rồi hãm hại ngay tại đây.
Khoảng 15h, cháu T. tỉnh lại, nhưng chỉ dám nằm im vì gã côn đồ bệnh hoạn vẫn lăm lăm con dao khống chế. Gã lại tiếp tục hành hạ cháu, rồi mới cho cháu một bộ quần áo của vợ cũ, đẩy ra cửa cho về. Đau đớn, lại không biết rành rẽ đường nên cháu T. đi lạc rất nhiều phố mới về đến nhà trọ của chị gái.
Tại cơ quan Công an, nét hoảng hốt vẫn hằn sâu trên gương mặt và trong từng lời khai đứt quãng của cô bé T. Với tinh thần trách nhiệm cao, 23h30 cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Thanh Hoá đã củng cố đầy đủ chứng cứ để tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Thanh Bình tại nhà riêng.
Được biết, bố mẹ Bình đều là cán bộ nghỉ hưu, hiền lành. Vậy mà gã lại là đứa con trai bất trị, ham đua đòi và gây gổ đánh nhau. Cách đây 1 năm, vợ Bình đã bỏ đi, đứa con nhỏ 3 tuổi ở cùng bố với ông bà nội. Hiện Bình đang trong thời gian thụ án 36 tháng tù (án treo) về tội cố ý gây thương tích. Giờ lại gây thêm tội ác tày trời này...
Theo CAND online