Chỉ vì “hám của lạ” cũng như muốn thể hiện “bản lĩnh” đàn ông nên Nguyễn Văn Đ - sinh viên một trường ĐH đã ra tay “nghĩa hiệp” cứu một cô gái đang bị “kẹt nét”.
Sau khi trả cho chủ quán số tiền cô gái còn nợ, Nguyễn Văn Đ và cô nàng bị “kẹt nét” dẫn nhau vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Văn Đ tá hỏa khi phát hiện toàn bộ giấy tờ, điện thoại và chiếc xe máy cùng người đẹp “kẹt nét” đã “không cánh mà bay”.
![]() |
Đối tượng Triệu Thị Hương Lan. |
Trong quá trình “chát” trên mạng, Lan gặp Nguyễn Văn Đ-sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Qua nick “chát”, Lan tự giới thiệu tên là Linh và đang “kẹt nét” ở ngõ 79 Cầu Giấy.
Thấy vậy, Nguyễn Văn Đ ngỏ lời muốn được xem mặt Lan và nếu thấy “hợp” thì sẽ đi “cứu nét”. Không chút ngại ngùng, Lan dùng webcam cho chàng “xem hàng”.
Qua webcam, thấy Lan khá nuột nà, xinh xắn nên chàng sinh viên không chút đắn đo liền lấy xe máy Wave màu đỏ cùng ít tiền nhanh chóng lên đường đến “cứu” Lan.
Sau khi trả tiền cho người đẹp xong, 1h ngày 17/8, Nguyễn Văn Đ cùng Lan đi đến nhà nghỉ Gia Huy, ở 30 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch thuê phòng. Qua đêm đến 10h cùng ngày, Lan tỉnh giấc trước và thấy Đ vẫn đang ngủ mê mệt liền nhẹ nhàng lục túi của Đ lấy 180.000 đồng cùng chiếc điện thoại di động, chìa khóa xe máy rồi xuống lấy xe máy phóng đi.
Ra khỏi nhà nghỉ, Lan dùng chìa khóa mở cốp xe của Đ và thấy bên trong có các giấy tờ như CMND và đăng ký xe mang tên Đ. Thấy vậy, Lan liền lên mạng rủ một bạn “chát” là Nguyễn Đình N (SN 1992) ở tập thể Đồng Xa, Mai Dịch đưa mình đi ăn trưa. Sau khi ăn uống xong, cả hai mang xe máy ra chợ xe Dịch Vọng bán.
Phỏng đoán chiếc xe máy của mình có thể bị Lan mang đi bán nên Nguyễn Văn Đ tá hỏa chạy về mượn xe máy của một người bạn phóng đến chợ xe máy Dịch Vọng để tìm Lan.
Quả nhiên, khi đi đến chợ Dịch Vọng, Nguyễn Văn Đ phát hiện thấy Lan. Đ vội vàng phóng xe máy đuổi theo. Nhìn thấy Đ, Lan hoảng hốt giục N phóng xe máy bỏ chạy.
Cuộc rượt đuổi giữa hai chiếc xe diễn ra bắt đầu từ chợ Dịch Vọng đến trước cổng Bảo tàng Dân tộc học trên đường Nguyễn Văn Huyên thì kết thúc khi Lan và N rơi đúng vào điểm phục kích chống cướp giật của CAP Quan Hoa.
Phát hiện nghi vấn, tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được Triệu Thị Hương Lan và Nguyễn Đình N.
Đúng lúc này, Nguyễn Văn Đ đuổi đến nơi và đã tố cáo hành vi trộm cắp của Lan. Ngay sau đó, cả ba cùng chiếc xe máy tang vật được đưa về trụ sở CAP để làm rõ.