Hầm bộ hành được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng giao thông đông đúc, giảm thiểu tai nạn cho người đi bộ. Nhưng kể từ khi ra đời tới nay, chẳng ai dám... xuống hầm. Khá nhiều hầm đường bộ tại Hà Nội đang rơi vào tình trạng “cửa đóng, then cài” hoặc bị chiếm dụng. Nhiều tỷ đồng được bỏ ra, hầm bộ hành được kỳ vọng sẽ tạo ra con đường “văn minh, hiện đại” đảm bảo ATGT cho người dân Thủ đô. Thực tế, hầm bộ hành giờ trở thành “nhà trọ miễn phí”, nhà vệ sinh công cộng, nhà kho... của người lang thang. Những hầm bộ hành nằm trên đường Phạm Hùng tiêu biểu cho sự sai lạc này.
![]() |
Ảnh và bình: Hồng Đăng
