Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan

Xã hội
SKĐS - Trong một ngày, hai tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cùng nhận lệnh MEDEVAC và CASEVAC tại Nam Sudan.

Cả hai Tổ Cấp cứu đường không (AMET) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam tại Phái bộ UNMISS cùng được kích hoạt cho hai nhiệm vụ gần như đồng thời. Một tổ chuyển bệnh nhân từ Bentiu lên tuyến trên tại Juba, tổ còn lại sẵn sàng cơ động tới Bor hỗ trợ tình huống có nhiều thương vong.

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 1.

Bác sĩ, điều dưỡng mũ nồi xanh Việt Nam kiểm tra trang bị trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Văn Giang

Chuyển bệnh nhân từ Bentiu tới Juba

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận một Cảnh sát Liên hợp quốc bị tràn dịch màng phổi phải với lượng lớn. Sau hội chẩn, xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ tiến hành chọc hút khoảng 500 ml dịch để giảm chèn ép phổi, hỗ trợ hô hấp.

Do người bệnh vẫn cần được chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, Phái bộ bố trí chuyến bay đặc biệt đưa bệnh nhân từ Bentiu tới Bệnh viện Cấp 2+ của Ấn Độ tại Juba.

Sáng 24/8, Tổ Cấp cứu đường không số 1 do bác sĩ Phạm Công Tình phụ trách lên đường. Trước chuyến bay, tổ kiểm tra oxy, thuốc, monitor và các phương tiện cấp cứu, đồng thời xây dựng phương án xử trí nếu người bệnh giảm oxy hoặc suy hô hấp.

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 2.

Trang thiết bị, thuốc và oxy được chuẩn bị trên xe cứu thương trước hành trình. Ảnh: Văn Giang

Trong phần lớn chuyến bay, tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Juba, người bệnh cần được hỗ trợ oxy nhiều hơn và được các bác sĩ theo dõi liên tục.

Khoảng 12h cùng ngày, tổ AMET hoàn tất bàn giao bệnh nhân cho bệnh viện tiếp nhận tại Juba. Nhiệm vụ MEDEVAC kết thúc an toàn, không ghi nhận biến cố nghiêm trọng.

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 3.

Bệnh nhân được đưa từ xe cứu thương vào cơ sở y tế sau hành trình. Ảnh: Văn Giang

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 4.

Phối hợp với lực lượng Phái bộ đưa bệnh nhân lên máy bay. Ảnh: Văn Giang

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 5.

Phối hợp với lực lượng Phái bộ đưa bệnh nhân lên máy bay. Ảnh: Văn Giang

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 6.

Xe cứu thương và máy bay Liên hợp quốc sẵn sàng cho nhiệm vụ MEDEVAC. Ảnh: Văn Giang

Nhận lệnh khẩn cấp tới Bor

Trong lúc Tổ số 1 đang làm nhiệm vụ tại Juba, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tiếp tục nhận thông tin về một tình huống an ninh nghiêm trọng tại Bor, gây nhiều thương vong và cần hỗ trợ sơ tán y tế.

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 7.

Đưa bệnh nhân tới nơi tiếp nhận. Ảnh: Văn Giang

Tổ Cấp cứu đường không số 2 do bác sĩ Phạm Lý Thanh phụ trách lập tức được kích hoạt. Chỉ sau khoảng 15 phút, thuốc, oxy, máy thở di động, monitor, dụng cụ cầm máu, nẹp cố định, cáng cùng trang bị bảo hộ đã được chuẩn bị.

Do khu vực làm nhiệm vụ tiềm ẩn nguy cơ an ninh, các thành viên còn mang theo áo giáp, mũ chống đạn, thiết bị định vị, liên lạc và lương thực dự phòng.

Hai Tổ Cấp cứu đường không Việt Nam đồng loạt kích hoạt nhiệm vụ khẩn tại Nam Sudan- Ảnh 8.

Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Công Trường thực hiện thủ thuật chọc, hút dịch cho bệnh nhân. Ảnh: Văn Giang

Đầu giờ chiều, tổ cơ động ra trực thăng để tới Bor. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau khi cất cánh, trực thăng gặp sự cố kỹ thuật và phải quay trở lại. Dù chuyến bay bị gián đoạn, toàn bộ thành viên vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng, chờ phương án phương tiện thay thế.

Một ngày, hai nhiệm vụ ở hai hướng khác nhau nhưng cùng đặt ra yêu cầu phản ứng nhanh, phối hợp chính xác và sẵn sàng trong mọi tình huống. Đó cũng là công việc thường xuyên của những bác sĩ, điều dưỡng mũ nồi xanh Việt Nam trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ý kiến của bạn