Hai thanh niên bị nước cuốn, một người mất tích

29-10-2025 19:51 | Xã hội
google news

SKĐS - Khi đi xe máy qua đoạn đường ngập sâu ở phường Hương Trà (TP Huế), hai thanh niên bị dòng nước cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân mất tích.

Tối 29/10, ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực cây xăng bên quốc lộ 1A (km 808+400, phường Hương Trà), xe máy hiệu Sirius do T.H.V.M. (SN 2007) điều khiển, chở theo B.H.N.L. (SN 2007), cùng trú tại phường Hương Trà, di chuyển theo hướng An Lỗ - Huế.

Khi qua đoạn đường ngập sâu, dòng nước chảy xiết cuốn cả hai cùng xe xuống cống. L. kịp bơi được vào bờ, còn M. bị nước cuốn mất tích.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tìm kiếm. Hiện trời tối, mưa lớn, nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Hai thanh niên bị nước cuốn, một người mất tích- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Đan Điền tìm kiếm anh H.

Cùng ngày, UBND xã Đan Điền huy động lực lượng và phương tiện tham gia tìm kiếm anh T.T.H. (SN 1990, trú tại địa phương) bị nước cuốn mất tích vào khoảng 17h40 ngày 27/10, tại đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ (đoạn qua thôn Đông Lâm).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngay sau khi nhận tin báo sự việc tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Các lực lượng đang tiếp tục rà soát dọc tuyến sông, đê và các cửa cống thoát nước.

Giăng dây hỗ trợ lương thực cho hơn 100 người dân bị cô lập

Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp 200kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa cho người dân bị cô lập do mưa lũ trên địa bàn xã A Lưới 1.

Theo đó, tại thôn Ta Lo A Hố, mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10 khiến 26 hộ dân với 107 nhân khẩu bị cô lập, hiện nay lương thực dự trữ đã cạn kiệt.

Trước tình hình này các lực lượng và chính quyền địa phương sử dụng dây thừng, vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con.

Lũ bủa vây Kinh thành Huế, người dân gồng mình giữa biển nướcLũ bủa vây Kinh thành Huế, người dân gồng mình giữa biển nước

SKĐS - Sau gần 3 ngày, nhiều khu vực bên trong Kinh thành Huế vẫn ngập sâu. Người dân tranh thủ từng giờ nước rút để dọn dẹp nhà cửa, nhằm khôi phục lại cuộc sống thường nhật.



Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn