Hai Phiếm “bình loạn”

Xã hội
Hai Phiếm thấy nhiều phát kiến trở thành cuộc tranh luận ồn ào trên báo mới bảo:

Hai Phiếm thấy nhiều phát kiến trở thành cuộc tranh luận ồn ào trên báo mới bảo:

- Các bác có phát kiến trông thế mà dại!

- Ai dại, dại thế nào?

- Ví như cái chuyện xe chẵn lẻ đi ngày nào thì cũng vì muốn giảm lưu lượng tham gia giao thông thôi...

- Đúng thế, nhưng phải giảm bằng cách nào đấy chứ không phải dùng biện pháp hành chính quy định này nọ...

- Không sai. Thế tôi mới bảo là dại!

- Bác “khôn” thì định thế nào?

- Chả cần quy định gì hết để tranh luận cho thêm rối ra. Nên kết hợp với nhà sản xuất gắn vào mỗi xe một loại IC nào đấy trong nhiều loại IC có nối với trung tâm điều khiển giao thông như điện thoại di động ấy. Khi cần cho một nửa “ngoài vùng phủ sóng”, xe không chạy được là xong!

- Nghĩa là nếu ôtô, xe máy tăng gấp 10 lần thì cho 5 loại IC “nghỉ”?

- Cho nghỉ tất cũng không sao!

- Thế cán bộ đi làm việc, xe nghỉ thì công việc bế tắc?

- Cán bộ quan trọng đa có xe biển xanh.

- Theo quy định, cấp thứ trưởng mới có xe công biển xanh. Vậy cấp trưởng phó của vụ, viện, trường, sở đi xe biển trắng?

- Thì ra thêm quy định mới tuần làm việc 3 ngày!

- Bác phải nói nghiêm túc chứ cứ bình loạn thế này... Chuyện xe chẵn lẻ đang xôn xao, bác phải có thái độ rõ ràng.

- Tôi bỏ phiếu trắng vì không có xe cá nhân!

- Thế nếu có xe riêng?

- Tôi phản đối vì tài sản của tôi bị cấm sử dụng 50%.

- Thế nếu bác là Bộ trưởng Giao thông?

- Tôi ủng hộ hoàn toàn việc đi xe chẵn lẻ theo ngày!

- Lý do?

- Vì xe tôi... biển xanh, là xe riêng nhưng không phải là xe riêng!

- Thế nếu là Bộ trưởng Giao thông đa về hưu?

- Không đọc báo sáng nay à? Nguyên Bộ trưởng Giao thông bảo: “Phải tôn trọng ý kiến của dân”!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn