Chiều 31-8, gia đình đã an táng chị Trịnh Thị Thu (21 tuổi) và mẹ chị Thu là bà Trần Thị Thủy (48 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).
![]() Cháu Thái Thị Thùy Dung khóc ngặt vì nhớ mẹ. |
Theo người dân địa phương kể lại, lúc gần 19g ngày 30- 8, một số người dân ở thôn 3, xã Hợp Thắng nhìn thấy cháu Thái Thị Thùy Dung (14 tháng tuổi, con chị Thu) ngồi khóc bên bờ một hố nước sâu. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người gọi chị Thu, bà Thủy, rồi tìm quanh khu vực nhưng không thấy.
![]() Hố nước sâu - nơi bà Thủy và chị Thu chết đuối. |
Hố nước - nơi mẹ con bà Thủy bị chết đuối sâu khoảng 4m, nước đầy ngập vì mưa lớn. Đây là hố nước sâu, đào khoét theo kiểu hàm ếch, vách dựng đứng, do một số đơn vị khai thác đất nhiều tháng nay để lại gần khu dân cư, nhưng không có biển báo khu vực nguy hiểm, hoặc rào chắn cảnh báo.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hợp Thắng đã báo cho Công an huyện Triệu Sơn về khám nghiệm hiện trường điều tra, xử lý vụ việc.
Sáng 1-9, ông Trịnh Ngọc Đồng - người thân của hai nạn nhân - cho biếtgia đình bà Thủy hiện rất khó khăn về kinh tế. Chồng bà Thủy và con rể là Thái Bá Chung (chồng chị Thu) phải đi làm thuê khắp nơi để mưu sinh. Chị Thu là con duy nhất của gia đình bà.
Gia đình đã gửi đơn đến UBND xã Hợp Thắng, UBND huyện Triệu Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị khai thác đất, tạo hố nước sâu tại khu vực dân cư, để dẫn đến cái chết thương tâm của hai nạn nhân.
Theo Tuổi trẻ

