Hai cây ổi có khả năng kỳ diệu nhất Việt Nam

Thời sự
SKĐS - Trong quá trình tác nghiệp về Lễ hội Lam Kinh năm 2014 (diễn ra tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 14 đến 16/9)

Trong quá trình tác nghiệp về Lễ hội Lam Kinh năm 2014 (diễn ra tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 14 đến 16/9), PV báo Sức khỏe & Đời sống cùng đông đảo khách tham quan hết sức bất ngờ với khả năng kỳ diệu của những cây ổi tại khu mộ vua Lê Thái Tổ. Đó là những cây ổi “biết cười” và tạo cảm giác đưa khác tham qua như “đi trên mây” mỗi khi lấy tay chạm hoặc nắm vào thân cây.

Cây ổi cười bên phải khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ có hình uốn lượn như rồng thời Lê

Cây ổi cười bên phải khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ có hình uốn lượn như rồng thời Lê

Theo chị Lê Thị Thức, hướng dẫn viên đã làm việc nhiều năm tại khu di tích Lam Kinh, hai “cây ổi cười” cổ có tuổi đời trên 80 năm do dòng họ Đỗ Phú ngày xưa (làng Cham ở huyện Thọ Xuân) vì hiếm muộn con trai, đã đến khu đất này cung tiến 4 voi đá, hai cây long não cùng một cây ổi. Sau khi làm việc đó, vợ ông Phú đã sinh được một cậu quý tử.

4. Khách dâng hương vua Lê Thái Tổ xong không quên cù cây ổi cười

Khách dâng hương vua Lê Thái Tổ xong không quên cù cây ổi cười

Cây ổi bên phải có thân hình uốn lượn hình rồng thời Lê, có tên gọi là Mục Tinh. Khi khách tham quan gãi nhẹ lên thân cây thì các lá cây sẽ rung rinh, không hề có tác động của gió trời. Điều đặc biệt thứ hai, khi du khách tĩnh tâm nắm tay vào thân cây ổi và nhắm mắt lại thì ai cũng có cảm giác lâng lâng đung đưa ngồi thiền cùng cây ổi, hoặc cảm nhận được như ai đó  đưa đẩy, nâng nhẹ lên. Cây ổi này còn được nhân dân trong vùng gọi là cây ổi cầu tự con trai, cháu trai. Các cặp vợ chồng hiếm muộn con trai thường đến đây cầu tự và đạt được điều mong muốn. Quả ổi khi chín có lòng đỏ, thơm phức. Theo chị Thức, cây ổi được trồng ở trong lăng mộ mới “cười” và phát huy “khả năng” chứ khi đưa ra khỏi lăng mộ thì không còn khả năng như đã có.

6. Cây ổi cười phía bên trái lối vào lăng mộ vua Lê Thái Tổ

Cây ổi cười phía bên trái lối vào lăng mộ vua Lê Thái Tổ

Cây ổi thứ hai bên trái, sau khi dòng họ Đỗ Phú đã có quý tử, đã bàn bạc trồng thêm một cây ổi nữa trong khu lăng mộ, tuổi đời dưới 80. Lá của cây ổi bên trái khác lá cây bên phải, cây bên phải lá to còn cây bên trái lá nhỏ nhưng đều có khả năng “cười”. Nhiều người cho rằng hiện tượng cây ổi cười không phải do giống ổi mà do hai cây ổi được trồng trong khu đất địa nhân linh kiệt. Xét về tính chất triều đình, nhân dân địa phương đánh giá cây ổi như thánh lang làm cho vua thoải mái khi gặp những chuyện không như ý.

khả năng cây ổi rung rinh lá khi được gãi nhẹ lên thân cây khiến nhiều người thích thú

khả năng cây ổi rung rinh lá khi được gãi nhẹ lên thân cây khiến nhiều người thích thú

Chị Thức cho biết thêm, có nhiều đoàn khoa học đã đến để xem và nghiên cứu về những hiện tượng có một không hai của những cây ổi cười tại khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, nhưng tất cả đều cho rằng có thể do một luồng sóng từ cây cổ thụ xung quanh phát ra, cộng với sóng của con người nhưng thường thì những ý kiến nghiêng về tính chất tâm linh.

Bài và ảnh: Hoa Quỳnh

 


Ý kiến của bạn