Hai bông hoa và hai phong bì

Xã hội
Báo Sức khỏe&Đời sống số 116 (3.415) - Chủ nhật ngày 21/7/2013 mục “Lăng kính chủ nhật”, trang 2 có bài Chuyện “phong bì” của nhà báo Hữu Thọ. Tôi đã đọc kỹ bài báo nhiều lần. Hai đồng chí Hữu Thọ và Vũ Kỳ là hai cán bộ lão thành cách mạng, cũng có lần đưa “phong bì” để cảm ơn chị điều dưỡng viên của bệnh viện đã giúp đỡ hai đồng chí trong thời gian điều trị tại bệnh viện, làm cho tôi có nhiều suy nghĩ.

Báo Sức khỏe&Đời sống số 116 (3.415) - Chủ nhật ngày 21/7/2013 mục “Lăng kính chủ nhật”, trang 2 có bài Chuyện “phong bì” của nhà báo Hữu Thọ. Tôi đã đọc kỹ bài báo nhiều lần. Hai đồng chí Hữu Thọ và Vũ Kỳ là hai cán bộ lão thành cách mạng, cũng có lần đưa “phong bì” để cảm ơn chị điều dưỡng viên của bệnh viện đã giúp đỡ hai đồng chí trong thời gian điều trị tại bệnh viện, làm cho tôi có nhiều suy nghĩ.

Từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở quê tôi cũng như nhiều vùng quê khác của nước ta, khi có người ốm đau, mời thầy thuốc đến chữa bệnh, khi bệnh khỏi, có khi bệnh không khỏi, thậm chí có người đã chết, nhưng tùy hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình, người nhà bệnh nhân đều có lễ vật, thường là mấy cân nếp cái hoa vàng, mấy cân đậu xanh, cặp gà giò... đến tạ ơn thầy thuốc đã chữa bệnh cho người nhà mình. Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam!

Nhiều người đã biết, đồng chí Hữu Thọ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên đại biểu Quốc hội mấy khóa. Đồng chí Vũ Kỳ - nguyên Thư ký của Bác Hồ,  được Bác Hồ đặt tên trong câu khẩu hiệu sống: “Trường - Kỳ - Kháng - Chiến - Nhất - Định - Thắng - Lợi”! Đồng chí Vũ Kỳ còn được Bác Hồ giao nhiệm vụ Đoàn trưởng Đoàn Thanh niên xung phong Trung ương từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện hai đồng chí Hữu Thọ và Vũ Kỳ sau lần điều trị được ra viện đã tặng và biếu chị điều dưỡng viên của bệnh viện hai bông hoa và hai phong bì để tỏ lòng cảm ơn người đã giúp hai đồng chí trong thời gian điều trị tại bệnh viện - Đó cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Hai đồng chí Hữu Thọ và Vũ Kỳ đã lấy biểu tượng hai bông hoa (nếu tính giá trị bằng tiền là rất nhỏ) - Điều đó không những nói lên tâm hồn trong sáng, cao đẹp, văn minh của người tặng và người nhận hoa là vô giá, không tiền bạc nào có thể so sánh được, mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc về đạo “ngũ thường” là: “Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín” mà Nho giáo đã lưu truyền từ ngàn đời trong cuộc sống của dân tộc Việt Nam.

Như vậy, chuyện “phong bì” của hai đồng chí Hữu Thọ và Vũ Kỳ hoàn toàn khác về bản chất của những “phong bì” không riêng trong ngành y tế mà còn nhiều ngành khác chứa nặng bao mưu toan, tính toán, vụ lợi cá nhân; là hình thức đưa và nhận hối lộ, tham nhũng, đã và đang là tệ nạn nhức nhối trong xã hội ta mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đang phát động toàn dân kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn này.

Từ những suy nghĩ nêu trên, tôi thấy có nên tuyệt đối cấm nhận phong bì đối với nhân viên y tế và yêu cầu bệnh nhân cũng như người nhà không đưa phong bì khi đến khám và chữa bệnh?

Kính mong bạn đọc báo Sức khỏe & Đời sống chia sẻ suy nghĩ của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đỗ Đình Dậu - 81 tuổi

(Nhà số 16/15A Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa)


Ý kiến của bạn