![]() |
| Anh Nguyễn Văn Lợi, bố của Cu và Cò đang lo lắng chờ kết quả ca mổ cho hai con. Ảnh: MT. |
Dự kiến ca mổ sẽ kéo dài khoảng 4 giờ, sau khi tách hai bé, các bác sĩ sẽ phẫu thuật thông đường tiêu hóa cho cháu dị tật tắc hẹp đường ruột. Tuy nhiên, họ chưa cho biết tiên lượng về tỉ lệ thành công.
Hai bé Cò và Cu chào đời tại Nghệ An ngày 2/12 và nhập viện Nhi Trung ương đến nay được hơn hai tuần. Hai bé dính nhau phần bụng, còn các bộ phận đầu, tay, chân, bộ phận sinh dục, tim, gan.... tách riêng và khá nguyên vẹn. Tuy nhiên một bé mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, bé kia bị tắc đường tiêu hóa.
"Nhìn hai cháu trước lúc được bác sĩ chuyển đến phòng mổ đều khỏe mạnh, tuy cháu bị tim bẩm sinh trông không được nhanh nhẹn bằng cháu kia", anh Nguyễn Minh, bác ruột của hai cháu, tâm sự, khi ngồi cùng với bố cháu và hai người bác khác.
Anh Minh thổ lộ: "Từ lúc hai cháu chào đời đến giờ, cả nhà vẫn lo sợ, nhưng bây giờ mới là thời điểm quyết định, hồi hộp nhất".
Anh Minh cũng cho biết thêm, Chị Chuyên, mẹ các cháu, đã xuất viện được 5 ngày nhưng vì sức khỏe còn yếu nên vẫn được người nhà chăm sóc tại Nghệ An. Còn anh Lợi, bố Cu và Cò, từ chiều hôm qua, sau khi ký vào bản cam kết để quyết định mổ cho hai con thì như người mất hồn, mặt mũi thất thần, không buồn nói năng gì cả. Khi được phóng viên hỏi về tình hình của hai con, anh cũng không thốt lên lời, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kiềm chế để không rơi lệ. Cả đêm qua anh và hai bác của các cháu không thể ngủ nổi, trằn trọc, băn khoăn nghĩ đủ điều.
![]() |
| Các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương đang chuẩn bị phẫu thuật tách hai bé Cu và Cò. Ảnh: MT. |
"Chúng tôi đã lường đến tình huống xấu nhất rồi, thôi thì có thể cứu được một cháu cũng đỡ phần nào. Giờ ở ngoài này không chỉ nơm nớp về tình hình hai cháu mà còn lo cho cả cả mẹ các cháu ở nhà nữa", anh Minh nói. Hiện tại, gia đình vẫn giấu, không cho chị Chuyên, mẹ các cháu, biết hai con mình đều bị dị tật bẩm sinh nặng. Ở nhà, chị chỉ biết các cháu dính nhau và phải làm phẫu thuật tách ra.
Theo lời anh kể, trước khi đưa hai cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Chuyên chỉ được nhìn qua mặt con, khi vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Trước đó, lúc y tá bế hai cháu từ phòng mổ đẻ ra và yêu cầu mọi người nói nhỏ, gia đình đã thấy ngạc nhiên và sau đó thực sự hốt hoảng, bối rối khi nghe bác sĩ nói: "Mọi người phải thật bình tĩnh, hai cháu sinh đôi bị dính nhau phần bụng, chúng tôi không đủ khả năng phẫu thuật nên người nhà cần chuẩn bị để đưa các cháu lên viện Nhi".
Khi ấy, mẹ hai cháu, mặc dù chưa tỉnh hẳn nhưng biết phải đưa con đi bệnh viện Trung ương đã tháo chiếc nhẫn cưới đưa cho người nhà mang đi bán để có tiền mang theo.
Lúc ở trong bệnh viện, khi sữa bắt đầu về, chị xin cho các cháu bé nằm cùng phòng bú vì muốn giữ gìn dòng sữa của mình để đợi hai con khỏe mạnh trở về. Chị vừa cho cháu bé trong phòng mút sữa vừa khóc nhớ con.
Theo lời chị Nguyễn Thị Thắng, cũng là bác ruột hai cháu Cu và Cò, vợ chồng anh Lợi, chị Chuyên đều làm ruộng, có ngôi nhà nhỏ trên triền núi heo hút, hoàn cảnh rất khó khăn. "Vợ chồng tụi nó yêu thương nhau lắm, chẳng to tiếng bao giờ. Cả hai đứa đều hiền lành nhưng vất vả. Sinh đứa con đầu xong, do hoàn cảnh khó khăn nên kế hoạch mãi, giờ cháu lớn được 8 tuổi mới dám sinh đứa thứ hai. Ai ngờ...". Chị bỏ dở câu nói bởi không giấu nổi nước mắt.
Chị gái của hai cháu, cô bé đang học lớp 2, ở nhà cũng hay nhắc tới em và khóc. Theo lời kể của bác cháu, hôm được người nhà đưa vào bệnh viện thăm mẹ, nhìn thấy mẹ đang bế em bé, cháu sà vào ôm và gọi em. Nhưng khi được mẹ cho biết, đó là con của bác giường bên cạnh, còn em vừa đi bệnh viện vì bị ốm, cháu đã òa khóc...

