Để giúp cho các cầu thủ của mình có nhiều thời gian làm quen với khí hậu loãng của vùng cao nguyên đang trong mùa mưa dầm dề, ngay từ đầu tuần, đội quân của HLV Nguyễn Thế Cường đã hành quân từ Đà Nẵng lên phố Núi.
![]() |
| Moustapha (11), người hùng của HA.GL. Ảnh: N.D |
Thế nhưng, 1 tuần là chưa đủ cho Nam Định, thậm chí còn gây tác dụng ngược… Nhiều cầu thủ của thành Nam rơi vào trạng thái mệt mỏi, cảm cúm, đuối sức. Thủ môn Bùi Quang Huy bị cúm nặng đành phải ngồi trên ghế dự bị, nhường suất chính thức cho Thành Trung.
Thiên không thời, địa không lợi, nhân không hoà, bởi vậy trong suốt hiệp 1, bóng chỉ lăn bên phần sân của M.Nam Định.
Suốt cả tháng nay, trời Pleiku mưa không ngớt, SVĐ Pleiku lại đang trong thời kỳ sửa chữa, bí nước thoát. Bởi vậy mặt sân Pleiku lầy lội giống như một thửa ruộng của người nông dân đang canh tác. Chính điều này đã vô tình giúp sức cho đội khách.
Phút 11 và 43, thần tài Evaldo đã tung 3 cú sút từ cự ly… 5m, không ai cản phá, và ngay cả thủ môn đội khách cũng đã nằm “rạp” xuống mặt sân. Đáng tiếc 3 cú sút của tiền đạo này đưa bóng lăn sệt, và bị chặn đứng ngay trước vạch cầu môn bởi đám bùn lầy níu lại. Khoảng 7.000 khán giả có mặt trên sân Pleiku chỉ còn cách ôm đầu thốt lên… trời ơi.
Nhận thấy lối chơi thiên về kỹ thuật của HA.GL không mấy phù hợp trong điều kiện sân trơn, bùn lầy lội… sang hiệp 2, HLV Dusit quyết định rút Evaldo và Duy Quang ra, thay vào đó bằng 2 cầu thủ có lối chơi càn lướt, thiên về sức mạnh: Moustapha và Thanh Bình. Và HLV này đã thành công.
Phút 71, từ cánh phải, Thonglao bấm bóng vào trung lộ chính xác, giúp cho Moustapha dùng sức mạnh tì đè loại luôn cả 2 trung vệ lẫn thủ môn đối phương, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Đáng lẽ ra, ở phút 76, cầu thủ này đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân, đáng tiếc trong một tình huống đối mặt với thủ môn Thành Trung của đội khách, anh lại chích mũi giày, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Sau khi hết án phạt, Thonglao và Duy Quang đã quay trở lại đội hình xuất phát của HA.GL. Nhưng HLV Dusit vẫn tin tưởng trao chiếc băng thủ quân này cho Lee Nguyễn. Lối chơi thiên về kỹ thuật của Lee Nguyễn ở trong trận đấu này có phần bị hạn chế cho mặt sân lầy lội, nhưng rốt cuộc anh cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình. 
Trọng tài Hoài lại phạt thẻ nhầm! Ảnh: N.D
Đội bóng chơi lấn lướt hơn đã giành được chiến thắng một cách tâm phục khẩu phục, điều không có gì phải bàn cãi…Đáng tiếc, trong trận đấu này, trọng tài chính Đỗ Quốc Hoài lại tiếp tục “nhầm” vì những chiếc thẻ mà ông đưa ra.
Trước đó, ở vòng 20, trọng tài này phạt thẻ nhầm cầu thủ Đồng Tháp trong trận đấu với T&T HN trên sân Hàng Đẫy. Còn trận này ông đã phạt nhầm cầu thủ của M.NĐ.
Phút 50, trong một pha tranh chấp bóng bổng sát đường biên dọc bên khán đài A2, hậu vệ Văn Duyệt bỏ bóng nhảy lên va chạm rất mạnh với Văn Trương. Trọng tài Hoài đã quá vội vàng chạy đến, đưa chiếc thẻ vàng lần thứ nhất san đó “phất” luôn chiếc thẻ đỏ mời cầu thủ này rời sân.
Ngớ người vì vì tình huống này, Văn Duyệt “nằm lì” không chịu ra, còn khán giả thì ồ lên vì chiếc thẻ đỏ từ trên trời rơi xuống. Sau một hồi trấn tĩnh, trọng tài Hoài đã “đính chính”, xí xoá, bằng cách rút chiếc thẻ vàng phạt Văn Duyệt.
Sở dĩ có chuyện này là bởi trước đó trung vệ Thanh Tùng cũng đã nhận 1 chiếc thẻ vàng, chứ không phải Văn Duyệt…
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Dusit (HA.GL): “Chính trời mưa, mặt sân trơn, trượt đã gây ảnh hưởng không tốt đến lối chơi thiên về kỹ thuật của đội bóng chúng tôi. Rất may, sang hiệp 2, chúng tôi đã kịp điều chỉnh lối chơi bằng đấu pháp thay người.
Rút Evaldo và Duy Quang ra, thay vào bằng Moustapha và Thanh Bình. Chính lối chơi càn lướt của 2 cầu thủ này đã giúp cho đội bóng chúng tôi có được 2 bàn thắng vô cùng quí giá. Mặc dù đã chính thức trụ hạng, nhưng ở 2 trận đấu tới, HA.GL sẽ thi đấu hết mình, nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng”.
HLV Nguyễn Thế Cường (Nam Định): “Khí hậu ở đây quá khắc nghiệt khiến nhiều cầu thủ của chúng tôi bị cảm cúm. Mặt khác, chính mặt sân quá lầy lội cũng khiến thể lực của cầu thủ chúng toi xuống sức nhanh chống.
Tôi không phàn nàn gì về trận thua này, vì đội chủ nhà giành chiến thắng một cách thuyết phục. Muốn tồn tại ở V-League buộc chúng tôi phải nỗ lực giành được 6 điểm trong 2 trận đấu cuối cùng”.
