Đang học năm cuối Khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, biên chế chính thức của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, thường được mời diễn ở nhiều sân khấu khác nữa nhưng... Hạ Vân không muốn dừng lại ở những thành công đã có của mình, vượt qua muôn vàn khó khăn, album đầu tay của cô “Hoa tím ngày xưa” đã kịp có mặt trong không gian Xuân Kỷ Sửu.
- Không ít người ngại ra album khi đã có chỗ đứng vững chắc trong làng nghệ thuật. Còn Hạ Vân, tại sao lại chọn bước đi khó khăn này?
- Nói đúng ra thì ai chẳng thích ra album riêng, đánh dấu bước đi của mình trên con đường sự nghiệp, nhưng ra album có cái khó riêng của nó, thậm chí là rất khó, không chỉ phần đầu tư kinh phí cho những việc như: chọn bài (list), hòa âm phối khí cho tác phẩm, diễn để thu hình, thu âm, giới thiệu với công chúng v.v. và v.v. ngàn lẻ một chuyện. Song, vượt khó cũng là một trong những thử thách mà người nghệ sĩ phải vượt qua - Hạ Vân tâm sự.
Ca sĩ Hạ Vân. |
Không chỉ tự vượt khó với những ca khúc thời đầu tân nhạc, lựa chọn của Hạ Vân trong CD này còn có một nét độc đáo riêng mà những ca sĩ trước đấy chưa nghĩ tới. Cô đã chọn “Bóng chiều xưa” của Dương Thiệu Tước làm tác phẩm mở đầu CD. Sau nữa thật lạ là “Thu cô liêu” của Văn Cao, ít ca sĩ nào ngó ngàng tới. Với Đoàn Chuẩn cũng rất lạ là “Cánh hoa duyên kiếp”. Ở giai đoạn sau, Hạ Vân đã lựa chọn “Phúc âm buồn” của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc nối tiếp thì Phú Quang đã chinh phục được Hạ Vân bằng “Khúc mùa thu” (thơ Hồng Thanh Quang) và “Chiều không em” (thơ Nguyễn Thụy Kha). Ca khúc “Hoa tím ngày xưa” của Hữu Xuân vừa là chủ đề của CD lại vừa là một ca khúc rất đáng trân trọng của thời đổi mới. Nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang đã dốc lòng vì nghệ thuật mà dìu dắt “nàng mây”. Anh vừa phối khí rất điệu nghệ những “Cánh cò quê”, “Biển khát cháy” của nhạc sĩ Lê Quân, vừa chăm chút từng giờ thu của Hạ Vân tại chính studio music của mình. Anh cũng không quên gửi gắm vào đấy một tình ca da diết.
Vừa chú trọng hát những bài tủ của mình như “Tìm tên anh trên bờ cát” (Duy Thái), “Biển đêm” (Lê Vinh), những bài hát đã đánh dấu giai đoạn thành danh của mình nhưng Hạ Vân vẫn muốn có trong CD những ca khúc mới mẻ và cô đã chọn những giai điệu của Phạm Uyên Nguyên. Còn đối với các tác giả trẻ thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ năm (thế hệ thời đổi mới) thì cô vẫn tìm cho các ca khúc nào có hơi hướng của các cụ “tiền chiến”. Bởi thế “Không còn mùa thu” của Việt Anh đã là dấu chấm cho dòng chảy của bảy thập kỷ tân nhạc (1938-2008).
Chúng tôi gặp Hạ Vân đúng vào lúc cô đang cùng Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam luyện tập chương trình “Giai điệu yêu thương”, đêm truyền hình trực tiếp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam và trình diễn những bài hát được giải cuộc thi do báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức. Nhìn Hạ Vân trẻ trung, duyên dáng và say mê hát những bài hát mới, ngẫm ra thấy cô nhận mình ưa khám phá quả là chính xác.
Làm thế nào để vừa đứng được với số đông làm nên tên tuổi một tập thể lại vừa có một sự nghiệp riêng với những thử nghiệm mới? Hạ Vân cho biết, cô rất hạnh phúc vì có một người chồng quan tâm đến sự nghiệp của vợ. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của chồng, không chỉ CD “Hoa tím ngày xưa”, DVD cùng tên (ít hơn CD 4 bài) đã được Hồ Gươm Audio hoàn thành và trình làng ngay vào những ngày áp Tết Kỷ Sửu 2009 mà còn cả một tương lai đang chờ phía trước.
Nguyễn Phương Lan