Giành chiến thắng sau loạt luân lưu nghẹt thở, Bayern đã đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League tổ chức tại Munich.
Bayern, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức. Tuy nhiên đêm qua, cách nhập cuộc của Hùm xám không lạnh lùng, không mang chất Đức một chút nào. Ngay đầu trận, hàng thủ Bayern, từ Neuer phá bóng lóng ngóng, đến các hậu vệ cũng liên tục mắc sai lầm, đặc biệt ở vị trí của Alaba, cầu thủ từng chơi rất hay trong trận lượt đi. Ngay phút thứ 4, Alaba để Di Maria qua mặt dễ dàng rồi thực hiện đường chuyền cho Khedira. Rất may cho Bayern là cú đệm bóng cận thành của Khedira lại đi đúng chỗ Neuer chọn sẵn.
Nhưng 2 phút sau, may mắn không còn song hành cùng Bayern. Từ cú sút của Di Maria, bóng trúng tay Alaba. Penalty cho Real. Trên chấm 11m, C.Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Real. Bàn thắng sớm của CR7 khiến thế trận diễn ra rất cởi mở. Phút thứ 8, Alaba đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi căng ngang loại toàn bộ hàng thủ Real. Quá tiếc cho Bayern bởi ở cự ly chỉ 4m, Robben lại dứt điểm vọt xà trước khung thành đã bỏ trống. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Hùm Xám lập tức phải trả giá. Phút 14, Oezil chọc khe thông minh cho C.Ronaldo để ngôi sao người Bồ Đào Nha sút bóng vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho Real. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy C.Ronaldo đã rơi vào tư thế việt vị ở tình huống này. Phải mãi tới khi khi bị dẫn trước 2 bàn, Bayern mới thực sự bừng tỉnh. Phút 27, sau cú tạt bóng của Kroos, Pepe kéo ngã M. Gomez trong vòng cấm. Lần thứ 2 trong trận đấu, trọng tài Kassai chỉ tay vào chấm 11m và Robben đã thực hiện thành công quả penalty rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bayern. Phút 34, lại là Kroos chuyền bóng thông minh để Gomez đối mặt với Casillas nhưng cú dứt điểm của chân sút người Đức lại đúng chỗ Casillas chọn sẵn. Cuối hiệp 1, Robben sút phạt trực tiếp bóng chạm tay Pepe nhưng Kassai không cho Bayern được hưởng penalty.
Sang hiệp 2, thế trận không còn cởi mở như 45 phút đầu. Tâm lý không được phép mắc sai lầm khiến cả Real lẫn Bayern đều chơi khá an toàn. Đáng chú ý, Hùm xám mới là đội có thế trận tốt hơn. Họ cầm bóng 54%, tung ra 18 cú sút so với 12 của Real. Nhưng mãi tới phút 86, Bayern mới tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên sau giờ nghỉ. Từ đường chuyền của Robben, Gomez một lần nữa đối mặt với Casillas. Ở cự ly khá gần, nhưng Gomez xử lý quá chậm chạp để hậu vệ Real kịp lao về phá bóng.
Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút chính thức và cả 2 hiệp phụ khiến hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Cuối cùng, Bayern đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 sau những quả luân lưu định mệnh, qua đó giành quyền vào chơi ở trận chung kết tổ chức tại Munich.
Theo Bongdaplus