Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng nhóm nhạc sĩ trẻ DTAP mới đây mang đến công chúng ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ".
Bài hát ngân vang như một lời nhắc nhớ dịu dàng mà sâu sắc, khơi dậy trong hàng triệu trái tim người Việt niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Khởi nguồn từ hình ảnh những lá cờ tung bay trên phố trong ngày lễ lớn, DTAP đã chắt lọc và đưa vào âm nhạc bằng giai điệu giàu cảm xúc, gắn kết cá nhân với cộng đồng.
"Nhà tôi có treo một lá cờ
Làng tôi có mấy trăm ngọn cờ
Việt Nam có trăm triệu lá cờ
Và tôi chính là một ngọn cờ"
Một lá cờ nơi hiên nhà là kỷ niệm, là niềm tin, là tình yêu lặng thầm. Triệu triệu lá cờ trải mọi miền đất nước hợp thành sức mạnh trường tồn của dân tộc. Và trong từng người con đất Việt đều có một "ngọn cờ" riêng, mang tình yêu quê hương để dựng xây đất nước.
Những ca từ mộc mạc gợi mở cách nhìn giản dị: gắn bó với lá quốc kỳ cũng chính là gắn bó với vận mệnh dân tộc.

Cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Đan Tâm.
Những ngày này, khắp các con phố, ngõ nhỏ của Hà Nội đều rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Từ những dãy tập thể cũ đến các khu đô thị mới, đâu đâu cũng bắt gặp những lá cờ tung bay trong nắng thu.
Lá cờ Tổ quốc nơi ban công, trước cổng nhà hay đầu ngõ không chỉ điểm tô cho không khí ngày lễ, mà còn là sự gắn kết thiêng liêng giữa mỗi gia đình, mỗi khu dân cư với niềm tự hào dân tộc.


Từ hiên nhà đến ngõ phố, sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời dịp Quốc khánh 2/9, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Ảnh: Đan Tâm.
Không chỉ là lá cờ, đó còn là hơi thở của lịch sử, là dấu ấn máu xương, là niềm tự hào cháy bỏng và khát vọng trường tồn của người Việt.
Trên nhiều con phố Hà Nội những ngày này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cháu bé hồn nhiên vẫy cờ trong tay, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Với các em, tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều giản dị – treo cờ trước ngõ, cầm cờ trong lễ hội – nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng với đất nước ngay từ thuở ban đầu.

Nụ cười trong veo của em bé dưới sắc cờ Tổ quốc. Ảnh: Đan Tâm.
Giữa không gian rợp sắc đỏ, Thảo Ngân (29 tuổi, sinh viên cao học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng nhóm bạn chọn khuôn viên trường với hàng dài cờ đỏ sao vàng tung bay để chụp ảnh kỷ niệm. Trong nắng thu, nụ cười tươi hòa cùng sắc cờ tạo nên khung cảnh vừa trẻ trung, vừa thiêng liêng.

Thảo Ngân cùng bạn bè lưu giữ khoảnh khắc tuổi trẻ dưới hàng cờ trong khuôn viên trường Đại học. Ảnh: NVCC.
Ngân cười rạng rỡ, nói rằng mỗi bức ảnh dưới lá cờ không chỉ lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân, mà còn là lời nhắc nhớ về trách nhiệm của thế hệ trẻ: “Đứng dưới những lá cờ, tôi thấy rõ hơn niềm tự hào là người Việt và mong muốn được góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước”.
Ngày Quốc khánh 2/9, lá cờ lại hiện diện trên mọi nẻo đường, khẳng định tinh thần đoàn kết, tình yêu nước bất diệt. Lá cờ ấy không chỉ là tấm vải đỏ thắm, mà còn là biểu tượng của lịch sử, của những hy sinh và khát vọng, là ngọn lửa trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do. Mỗi khi lá cờ tung bay, đó không chỉ là niềm tự hào của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính từ sự gắn bó thiêng liêng ấy, lá cờ luôn hiện hữu như ngọn lửa dẫn đường cho dân tộc Việt Nam vững bước trong tương lai.