Hà Nội: Trẻ tự kỷ ngồi vắt vẻo trên cầu Tó được công an đưa về gia đình

12-06-2024 05:35 | Xã hội

SKĐS - Thấy một trẻ thành niên có vẻ ngoài bất ổn ngồi vắt vẻo bên lan can cầu Tó (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Công an xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) đã đưa trẻ này về trụ sở và giúp đoàn tụ với gia đình.

Khoảng 19h30' ngày 11/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an xã Tả Thanh Oai do Trung uý Đào Quang Lâm làm tổ trưởng phát hiện một trẻ nam trong độ tuổi vị thành niên có dấu hiệu không bình thường ngồi vắt vẻo bên lan can cầu Tó bắc qua sông Tô Lịch.

Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, Trung uý Lâm đã tiếp cận trẻ thành niên trên. Tuy nhiên đứa trẻ không hề nhớ địa chỉ gia đình, tên bố mẹ và cũng thể hiện đang không biết mình đi đâu về đâu.

Nhanh chóng báo cáo và được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, Trung uý Lâm đã an ủi động viên trẻ thành niên trên về trụ sở Công an xã Tả Thanh Oai.

Tại trụ sở Công an xã Tả Thanh Oai, sau khi được cho ăn uống đầy đủ, qua nắm tình hình nhận thấy đứa trẻ có dấu hiệu trạng thái tâm lý không ổn định, Đại uý Trần Tiến Thành, Trưởng Công an xã Tả Thanh Oai đã yêu cầu xác minh và thông báo cho trên hệ thống zalo kết nối dân cư để tìm người nhà cho đứa trẻ này.

Hà Nội: Trẻ tự kỷ ngồi vắt vẻo trên cầu Tó được công an đưa về gia đình- Ảnh 1.

Gia đình trẻ vị thành niên đón con về tại trụ sở công an xã Tả Thanh Oai.

Qua nắm thông tin công dân trên các ứng dụng khoa học công nghệ, được biết có gia đình anh Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1983, ở thôn Phú Diễn, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng đang đi tìm con trai có đặc điểm nhận dạng như đứa trẻ đang được chăm sóc ở Công an xã Tả Thanh Oai, đơn vị đã chủ động liên hệ với anh Sơn.

Ngay sau đó, khoảng 20h40 cùng ngày (11/6), gia đình anh Nguyễn Đình Sơn đã có mặt tại trụ sở công an xã Tả Thanh Oai để làm các thủ tục đón con về.

Theo anh Sơn, khoảng 18h ngày 11/6, khi bắt đầu dọn cơm, gia đình phát hiện con trai là cháu Nguyễn Đình S (sinh năm 2009) đi khỏi nhà. Biết con bị lạc, gia đình anh Sơn đã đi tìm và báo cho Công an xã Hữu Hoà giúp đỡ. Công an xã Hữu Hoà cũng nhanh chóng phát thông tin trên các hệ thống zalo kết nối khu dân cư.

Qua vụ việc trên, anh Nguyễn Đình Sơn đã gửi thư cảm ơn bày tỏ sự biết ơn với sự tận tuỵ, trách nhiệm của Công an xã Tả Thanh Oai nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã vì nhân dân phục vụ.

Tin có thể bạn quan tâm:

Đưa cụ ông 80 tuổi bị lạc cách nhà gần 100km về đoàn tụ người thânĐưa cụ ông 80 tuổi bị lạc cách nhà gần 100km về đoàn tụ người thân

SKĐS - Ngày 15/7, qua xác minh Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã kịp thời đưa cụ ông 80 bị lạc cách nhà gần 100km về đoàn tụ cùng gia đình.


Minh Đức
Ý kiến của bạn