Hà Nội: Làng hoa Tây Tựu tất bật cho vụ Tết, thấp thỏm chờ 'trời thương'

13-01-2026 15:49 | Xã hội
google news

SKĐS - Người dân làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật cho vụ Tết Nguyên đán, xen lẫn nỗi lo thường trực của người trồng hoa, mong “trời thương, được mùa, được giá”.

Những ngày này, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Trên những thửa ruộng trải dài bạt ngàn sắc xanh, người trồng hoa tất bật từ sáng sớm đến chiều muộn, tranh thủ từng ngày thời tiết đẹp để chăm sóc, tỉa cành, điều chỉnh sinh trưởng cho kịp vụ hoa Tết.

Từ xa nhìn lại, những mái lưới đen giăng kín trên cao, bên dưới là các luống cúc, ly… thẳng tắp. Người dân đội nón lá, quấn kín khăn, mang găng tay, lặng lẽ len lỏi giữa ruộng hoa. Người tỉa nụ, bấm ngọn; người tưới nước đều tay từng gốc; người cẩn thận kiểm tra cây để kịp thời phát hiện sâu bệnh, tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật.

Hà Nội: Làng hoa Tây Tựu tất bật cho vụ Tết, thấp thỏm chờ 'trời thương'- Ảnh 1.

Không khí lao động khẩn trương, tất bật tại làng hoa Tây Tựu.

Theo người trồng hoa ở Tây Tựu, vụ hoa Tết thường được bắt đầu từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch. Riêng hoa cúc, loại hoa chủ lực của làng phải trải qua nhiều công đoạn chăm sóc tỉ mỉ.

Bà Trương Thị Hằng (57 tuổi, làng Tây Tựu) cho biết, vụ hoa Tết thường bắt đầu cho thu hoạch vào khoảng ngày 26-27 tháng Chạp, song kết quả được hay mất phụ thuộc rất lớn vào thời tiết.

"Chúng tôi đang làm công đoạn tỉa nụ, tức là tỉa bỏ bớt để cây tập trung dinh dưỡng, sau này hoa to và đều hơn. Một lứa cúc phải trồng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch mới kịp cho vụ Tết. Nhưng trồng hoa thì không thể nói trước được, còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và cả giá cả thị trường", bà Hằng chia sẻ.

Hà Nội: Làng hoa Tây Tựu tất bật cho vụ Tết, thấp thỏm chờ 'trời thương'- Ảnh 2.

Bà Trương Thị Hằng tỉ mỉ tỉa nụ cho những luống hoa.

Theo bà Hằng, thu nhập từ một vụ hoa Tết rất bấp bênh. Nếu được giá, mỗi bó hoa bán khoảng 100.000 đồng thì một sào cúc có thể thu về vài chục triệu đồng. Ngược lại, nếu giá xuống thấp, người trồng chỉ mong "thu được vốn", thậm chí thua lỗ nặng.

"Riêng tiền mầm đã rất đắt. Một sào cúc tính riêng tiền mầm đã ngót nghét chục triệu đồng rồi. Thế nên hoa mà rẻ thì coi như công cốc", bà Hằng nói.

Gia đình bà có hơn một sào ruộng trồng hoa, song năm nay gặp đợt ngập úng kéo dài khiến nhiều diện tích bị mất trắng. "Nước ngập gần tràn cả đường bê tông, ruộng thì ngập sâu, hoa hỏng hết. Năm nay chủ yếu là bỏ ra chứ không thấy thu vào. Làm nghề này vất vả mà rủi ro lớn, chỉ trông chờ vào ông trời và thị trường", bà Hằng ngậm ngùi.

Hà Nội: Làng hoa Tây Tựu tất bật cho vụ Tết, thấp thỏm chờ 'trời thương'- Ảnh 3.

Người dân tưới nước, chăm sóc cho từng luống hoa cúc.

Cùng chung nỗi lo, bà Trần Thị T., người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa ở Tây Tựu, thẳng thắn chia sẻ: "Làm hoa Tết giống như đánh cược. Được giá thì còn có lãi vài chục triệu mỗi sào, còn rẻ thì chỉ mong thu lại được tiền gốc, có năm lỗ nặng". Theo bà T., năm nay người dân càng thận trọng hơn sau đợt ngập úng vừa qua khiến nhiều ruộng hoa bị hỏng, phải trồng lại từ đầu, vừa tốn công vừa đội chi phí.

"Cực thì cực thật, nhưng quen rồi. Chỉ cần nhìn hoa lớn từng ngày, đến lúc cắt bán cho thương lái là thấy cũng vui, thấy công mình bỏ ra không uổng", bà T. cười nói.

Hà Nội: Làng hoa Tây Tựu tất bật cho vụ Tết, thấp thỏm chờ 'trời thương'- Ảnh 4.Người trồng hoa cúc Đắk Lắk phấn khởi vì được mùa, trúng giá dịp Tết

SKĐS - Sau thời gian lo lắng vì mưa lũ, dịch bệnh, người trồng hoa cúc ở Đắk Lắk nay đã nở nụ cười khi hàng nghìn chậu hoa được thương lái đặt mua sớm, mang lại lợi nhuận từ 30–40% mỗi chậu.


Phúc Đức
Ý kiến của bạn