Nghe Hai Phiếm nói thế, Nghĩ tôi giật mình:
- Bác nói thế nào chứ, Hà Nội hiện đã có 18 sân golf! Với lại Thủ tướng đã yêu cầu rà soát lại việc đầu tư sân golf từ 5 tháng nay...
- Thế nhưng báo đăng rằng UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết sân golf Sóc Sơn kết hợp các công trình phụ trợ và khu biệt thự với quy mô 125 - 130 ha tại xã Phù Linh và Hồng Kỳ của huyện này đấy...
- Sao nhiều sân golf thế làm gì nhỉ!
- Chẳng ai biết nhưng cái biết dễ nhất là có sân golf thì "các công trình phụ trợ và khu biệt thự" chắc chắn được giá hơn!
- Được giá thì bà con nông dân được hưởng à?
- Sau khi được đền bù thì bà con mất tư liệu sản xuất chắc... nội thành Thủ đô lại đông thêm lực lượng trong chợ lao động, hành khất...
- Chỉ khổ các anh công an lại vất vả thêm chuyện tắc đường, dẹp hàng rong và thu gom hành khất trao trả về địa phương. Mà những ai chơi golf mà phải mở ra lắm sân thế nhỉ!
- Kinh tế thị trường, người có tiền phải được hưởng thụ chứ!
- Nhưng hưởng thụ bằng cách để bà con mất cần câu kiếm sống hằng ngày liệu có vui không nhỉ. Hoặc đất làm sân golf dùng vào việc khác liệu có lãi hơn không?
- Quan trọng là ai lãi?
- Chà! Thế là bác lại hỏi khó rồi! Mà xem ra khách chơi golf toàn người giàu có lại chơi giữa chốn lam lũ khi vài trăm ngàn đồng hay vài triệu đồng của khách chơi golf chả là gì lại là món tiền lớn với người nông dân thì xem ra cứ thấy phản cảm thế nào ấy. Có tiền muốn hưởng thụ cũng xin hưởng thụ tùy chốn, nhất là Sóc Sơn là huyện nghèo nhất...
- Bác nghĩ có lý nhưng người ký duyệt, người đầu tư cũng có cái lý của họ. Làm sân golf ở biển đảo, giữa rừng sâu núi thẳm thì ai dám đầu tư và ký duyệt!
Cả Nghĩ