Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 22/10, không khí lạnh mạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và lan xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5.
Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng và Thanh Hóa từ 19-22°C; trung du, vùng núi từ 17-19°C; vùng núi cao có nơi dưới 16°C. Từ nay đến ngày 24/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.
Tại Hà Nội, ngày 23/10 có lúc có mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ chỉ dao động 18-23°C, thấp nhất từ đầu mùa.

Thời tiết trở lạnh, người dân tại Hà Nội phải mặc áo ấm khi ra đường. Ảnh: Đan Tâm.
Ghi nhận ngày 23/10, Hà Nội chìm trong không khí lạnh, nhiều người ra đường phải mặc thêm áo khoác, quàng khăn. Sau nhiều tháng oi nóng, người dân Thủ đô đã cảm nhận không khí lạnh đầu mùa.

Tài xế công nghệ mặc áo khoác, trùm kín mũ bảo vệ đầu khỏi gió lạnh. Ảnh: Đan Tâm.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (22 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tiết trời se lạnh đầu mùa mang đến cho Hà Nội buổi sáng trong lành và dễ chịu hơn".


Nữ sinh đi học trong tiết trời lạnh đầu mùa. Ảnh: Đan Tâm.
Tương tự, anh Quang Long (34 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ: "Trời lạnh uống một cốc trà ấm thấy ngon hơn. Cái lạnh đầu mùa lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hơn".

Cốc trà nóng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người. Ảnh: Đan Tâm.

Người đi xe máy trong gió lạnh khi chờ đèn đỏ. Ảnh: Đan Tâm.


Nhiều người sử dụng áo mưa để tránh gió khi di chuyển bằng xe máy. Ảnh: Đan Tâm.

Người bán hàng mặc áo phao dày giữ ấm khi ngồi bên vỉa hè trong tiết trời lạnh đầu mùa sáng 23/10. Ảnh: Đan Tâm.

Chị Lan – người bán hàng rong cho hay: “Trời lạnh thế này bán hàng cũng đỡ hơn, nhiều người mua bánh đa, bỏng ngô về ăn vặt". Ảnh: Đan Tâm.
Dù chưa đến mức rét đậm, rét hại, nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ tiết trời đã đổi khác. Sau nhiều ngày oi nóng, cảm giác mát lạnh của gió thu khiến phố phường trở nên yên bình, người ra đường cũng thong thả hơn.