Hạ màn trong thất vọng

Văn hóa – Giải trí
Mùa giải V-League 2009 đã khép lại trong sự kịch tính, bất ngờ và cả đáng ngờ. Tại trận đấu cuối cùng của mùa giải là những giây phút trải nghiệm vui có, buồn có, thất vọng có và bất ngờ cũng có.

Mùa giải V-League 2009 đã khép lại trong sự kịch tính, bất ngờ và cả đáng ngờ. Tại trận đấu cuối cùng của mùa giải là những giây phút trải nghiệm vui có, buồn có, thất vọng có và bất ngờ cũng có. Chàng tân binh QK4 đã trụ hạng thành công, TP.HCM đã sạch bách không còn nổi một đại diện nào tại V-League sau khi chính thức xuống hạng khi kết thúc mùa giải. M.Nam Định ít ai ngờ lại thảm hại đến mức sẽ phải  gặp Cần Thơ ở trận đấu play-off mới có thể phân định việc xuống hạng Nhất hay ở lại chơi V-League mùa sau.

 Các cầu thủ và BHL Thể Công ăn mừng trụ hạng. Ảnh: Minh Anh

Một mùa bóng được nhận định ban đầu khá sạch cũng đã có chút gợn, tuy không phải là quá lố như những trận cầu diễn kịch như trước đây nhưng nó cũng đủ thấy việc sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam với tiếng là chuyên nghiệp nhưng lại chưa thật chuyên nghiệp. Việc hạ màn V-League 2009 cũng đánh dấu một sự thật phũ phàng và nghiệt ngã với bóng đá TP.HCM. SG United đã không thể đảo ngược được số phận để rồi trở lại hạng Nhì sau 1 năm lên chơi ở hạng Nhất, còn đội bóng tổng hợp mang tên TP. HCM cũng đã phải ngậm ngùi rời sân chơi V-League trong nước mắt và cả sự tiếc nuối để xuống chơi hạng Nhất từ mùa bóng tới. Với kết cục buồn thảm như thế, đã có hàng nghìn người hâm mộ bóng đá TP. HCM đã nán lại trên khán đài và bên ngoài sân để bày tỏ sự tức giận sau thất bại của TP. HCM trước B.Bình Dương ngay tại sân Thống Nhất và nhận vé chính thức rớt hạng. Họ cho rằng những gì CLB TP.HCM hứng chịu là hệ quả của sự điều hành kém cỏi từ LĐBĐ TP.HCM và yêu cầu tổ chức này phải... giải thể!? Trong khi đó, ở trên sân, những lãnh đạo cao nhất của bóng đá TP.HCM thì chụm lại bàn tán và cũng là để tránh cơn giận giữ của các CĐV nhà, những danh thủ một thời của bóng đá thành phố là Tam Lang, Trần Chỉnh... có mặt trên sân cũng chỉ lắc đầu tiếc nuối cùng sự bất lực. Riêng HLV Lư Đình Tuấn đã phải cố nén lại nỗi buồn để kịp nói lời xin lỗi người hâm mộ . Trong khi đó, với sự quyết tâm của CS.Đồng Tháp với chiến thắng 2-1 trước M.Nam Định cũng không đủ giúp TP.HCM thay đổi được số phận khi đội bóng này đã không thể giành được 3 điểm ngay trên sân nhà. Kết quả ấy vô hình cứu cho M.Nam Định tránh khỏi nguy cơ xuống thẳng hạng Nhất sau thất bại tại Cao Lãnh. Đội bóng thành Nam mùa này không thể hiện được mình, thi đấu thất thường và yếu hơn người ta tưởng. Thế nên chưa có gì đảm bảo cho tương lai của M.Nam Định trong trận play-off trước đội bóng Cần Thơ đang rất khát khao lên hạng.

Ngoài Thanh Hóa đã chính thức rớt hạng từ mấy vòng đấu trước, đến ngay cả đội bóng lừng danh một thời là Thể Công cũng phải chờ đến hết vòng đấu cuối cùng khi giành thắng lợi trước SHB Đà Nẵng không còn mục tiêu nào khi đã giành chức vô địch mới chính thức trụ hạng thành công. Một đại diện mặc áo lính khác là QK4 vốn được coi khác biệt đã biết cách tận dụng tối đa quan hệ để giành được chiến thắng quyết định cho sự sống còn của chính mình. Hai bàn thắng sớm vào lưới K.Khánh Hòa không phải là kết quả bất ngờ. Sự phản ứng mạnh mẽ của khán giả Nha Trang, quy kết đội nhà "bán độ" cũng không thể mang đến điều gì tích cực. Thay vào đó "vở kịch" tại Nha Trang được "diễn" tốt hơn bằng 2 bàn thắng gỡ hòa của K.Khánh Hòa nhưng cuối cùng vẫn thất bại 2-3 trước QK4. Với kết quả này đã bảo đảm ít nhất QK4 không phải xuống thẳng hạng Nhất. Mặc dù vậy, sau những gì thể hiện, từng được coi là "hiện tượng" ở lượt đi cũng như chiến thắng 3-2 trước K.Khánh Hòa của đội bóng này vẫn sẽ còn được ghi nhớ mãi trong tâm trí nhiều người. 

V-League 2009 đã khép lại với việc xác định ngôi thứ và trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của BTC giải. Không có sự cố, không tranh cãi và kiện tụng, cũng như không có đội bỏ cuộc giống như ở hạng Nhất. Giải đã cán đích an toàn, cho dù vẫn còn trận tranh vé vớt và chung kết cúp quốc gia ở phía trước.

Tiến Hòa - Trần Hưng


Ý kiến của bạn