- Bác có biết tại sao hễ cứ có mưa dù to hay nhỏ là Hà Nội thành “Hà Lội” với những con phố tựa... con sông?
- Vì nhiều lý do nhưng ai cũng biết là ao hồ bị lấp ghê quá thì lấy đâu chỗ thoát nước mà chả phải lội!
- Rất mừng là lãnh đạo TP. Hà Nội đã khẳng định chủ trương cải tạo các hồ trên địa bàn Thủ đô sẽ bao gồm cả nội dung nạo vét, xúc, đào lại, đảm bảo giữ diện tích hồ đúng như qui hoạch... Hà Nội hết lội rồi nhá!
- Cải tạo các hồ đang có là tốt nhưng còn những hồ bị lấp và lấn chiếm trái phép?
- Thì đầm Hồng ở quận Thanh Xuân là một trong những hồ nước lớn của Thủ đô bị lấn chiếm, san lấp trái phép từ nhiều năm nay đã chính thức được chính quyền địa phương ra tay khôi phục, nghe nói tốn nhiều tiền của lắm...
- Tất nhiên! Nhưng cái bọn lấp hồ, lấn hồ có tìm ra được không để bắt nó phải chịu chi phí xúc những thứ chúng nó đổ xuống hồ chứ!
- Vấn đề này... công an đang điều tra!
- Lấn hồ, lấp hồ rành rành ra đó mà khó tìm thủ phạm vậy? Hồ và đất đai là tài sản của dân, của nước không lẽ chính quyền địa phương quản lý địa bàn lại không biết...
- Nhưng dân, nước là ai thì trừu tượng lắm, còn "lòng biết ơn" trước sự "thông cảm" để lấn chiếm hồ lại rất cụ thể bác ạ!
- Chà chà... Không biết “Hà Lội” có hết lội không khi những kẻ giết hồ không bị xử lý...
- Bác phải lạc quan lên chứ! Ao hồ không chỉ là chỗ thoát nước mà còn là lá phổi của thành phố, 2/3 ao hồ Hà Nội đã mất rồi, chỗ còn lại dứt khoát phải giữ lại chứ!
- Sao nghe nói 16ha mặt nước của hồ Phùng Khoang (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đang lấp được 2/3 rồi để làm khu đô thị, xây nhà biệt thự, khách sạn 5 sao...
- Thế thì bao giờ Hà Nội mới hết là “Hà Lội” nhỉ?!
Cả Nghĩ