Gửi trứng cho nhóm ác!

23-12-2011 21:45 | Xã hội
google news

Không phải là “gửi trứng cho ác” mà phải là “gửi trứng cho nhóm ác” khi nói đến vụ lật xe chở gỗ xảy ra vào ngày 7/12 tại dốc Phù Huột, thuộc bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông,

Không phải là “gửi trứng cho ác” mà phải là “gửi trứng cho nhóm ác” khi nói đến vụ lật xe chở gỗ xảy ra vào ngày 7/12 tại dốc Phù Huột, thuộc bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An làm chết 10 người, 7 người bị thương. Chuyện tai nạn đã là đau lòng và kẻ gây tai nạn thật đáng giận nhưng đằng sau tai nạn này lại là chuyện đáng ghê tởm hơn khiến dư luận phẫn nộ.

Ấy là sau vụ tai nạn, công an vào cuộc và gần đây đã phát hiện ra vụ án khác với hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ lậu của... cán bộ kiểm lâm tại đây! Sơ sơ ban đầu đã có 4 cán bộ bị bắt khẩn cấp trong đó có cả ông Trịnh Thanh Long - Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống! Chắc rằng danh sách không chốt lại tại đây khi công an tiếp tục điều tra.

Nói danh sách đen của vụ buôn bán, vận chuyển gỗ lậu này sẽ còn dài thêm không phải là võ đoán bởi dăm anh cán bộ kiểm lâm dù trong đó có cả “Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm” cũng không thể dễ dàng đốn chặt gỗ lậu trên vùng rừng do mình quản lý rồi chất đầy xe và vô tư bon bon trên đường. Gỗ rừng càng không phải như bọc hàng lậu chất được lên xe máy để luồn lách qua muôn nẻo đường mòn. Người không hiểu luật chỉ cần có chút hiểu biết cũng hiểu vụ này phải có nhiều người, nhiều tầng nấc thành dây rợ được tính toán, tổ chức chu đáo với trăm mưu ngàn kế che chắn!

Vụ tai nạn lật xe là chuyện không may, đầy thương tâm nhưng trong cái không may có thể gọi là có cái “may” là từ đó lòi ra cả tổ con chuồn chuồn khoác áo kiểm lâm để làm lâm tặc. Nếu không có tai nạn, không chỉ chuyến đi này bị phát hiện mà còn bao chuyến nữa sẽ tiếp tục tàn phá rừng, ăn cướp tài nguyên quốc gia nữa. Ấy là chưa kể còn những vụ ăn cướp đã xảy ra trót lọt cũng sẽ dần phơi bày trước ánh sáng.

Tai nạn thương tâm trên thật kinh khủng nhưng điều còn kinh khủng hơn khiến dư luận bàng hoàng là kiểm lâm được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao rừng để quản lý và bảo vệ lại ăn cướp niềm tin ấy bằng hành động ăn cướp cái mình cần giữ gìn, bảo vệ để làm giàu bất chính. Kẻ bảo vệ rừng lại tàn sát rừng với cả một đường dây  trên dưới đồng lòng thì còn điều tha hóa nào hơn?

Nỗi buồn nữa là không lẽ tất cả cán bộ kiểm lâm không biết và không lẽ tất cả họ đều là lâm tặc? Không! Những cán bộ kiểm lâm lương thiện ở đây chắc chắn không ít nhưng khi không có ai dám đứng ra phát giác thì hẳn cái ác phải hoành hành đến mức nào, nham hiểm đến mức nào khiến cái thiện phải nín lặng. Và việc ông Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cũng trong đường dây thì công tác tổ chức cũng cần phải xem lại mặc dù chắc chắn mọi sự đề bạt, cất nhắc, bổ nhiệm, phân công đều có thể rất đúng quy trình.

Điều dư luận băn khoăn là liệu còn ai nữa đứng đằng sau ông Phó Giám đốc Trịnh Thanh Long kia cũng dính chàm hoặc ngoảnh mặt làm ngơ khi ông PGĐ bị lộ kia trước đó luôn tỏ ra “tình cảm”, “biết sống”, “biết điều”? Trớ trêu thay khi “gửi trứng cho ác”, những tên lâm tặc khoác áo kiểm lâm kia chắc chắn cũng đã từng tuyên truyền, hướng dẫn dân sở tại về trách nhiệm và những biện pháp bảo vệ rừng. Sự giả trá thật hài hước, hài hước đến thắt lòng.

Xin chia buồn tới gia đình những nạn nhân trong vụ xe gỗ lậu bị lật nhưng cũng xin chia vui với lực lượng công an, với lẽ đời đã làm lộ mặt những kẻ cướp đeo mặt người bảo vệ. Vấn đề không còn là số gỗ lậu bị phát hiện mà lớn hơn là sự giả trá lộ nguyên hình, sự thật, lẽ công bằng được phục hồi giữa vùng rừng mang tài sản quốc gia. Hy vọng rừng sẽ không còn bị tàn phá, tất cả những kẻ phá rừng phải lộ mặt chịu sự trừng trị của luật pháp nghiêm minh.  

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn