- Nhiệm vụ của nhân viên ngân hàng là gì?
- Là quản lý tiền, huy động tiết kiệm trong dân cũng như xét cho người cơ quan cần vốn để vay… Đại thể là thế!
- Vậy mà ông Đoàn Vũ Văn Toàn, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng VIB Bình Thạnh (TP. HCM) đã làm giả nhiều sổ tiết kiệm của ngân hàng khác, đem cầm cố tại ngân hàng “nhà” để chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng. Cụ thể: Toàn làm giả 7 sổ tiết kiệm của ngân hàng khác mang tên người quen. Từ năm 2009, Toàn nhờ “chủ” những sổ tiết kiệm giả đến chi nhánh của mình làm hồ sơ cầm cố sổ. Sau đó, Toàn trực tiếp ký duyệt và nhận toàn bộ số tiền vay. Bằng “chiêu” này, tổng cộng Toàn đã chiếm đoạt của VIB Bình Thạnh hơn 21 tỷ đồng.
- Bị tóm rồi chứ?
- Từ ngày 1/10, Toàn không đến ngân hàng làm việc và bỏ đi khỏi nơi cư trú.
- Nghĩa là tiền dân, tiền nước phải đền cho khoản thất thoát này? Thật là gửi trứng cho ác!
- Quan trọng không hẳn là chuyện ác được giữ trứng mà là công tác quản lý cán bộ cho kẻ ác ngồi trong kho trứng, lại cất nhắc lên chức trưởng phòng nên càng có điều kiện làm bậy hơn!
Hai Phiếm thở dài:
- Ngày xưa, thời phong kiến hễ một quan mắc tội thì kẻ tiến cử viên quan đó và quan trên trực tiếp cũng phải chịu tội …
- Thì ngày nay, ở các nước tiên tiến, thủ trưởng của những kẻ biển thủ tham ô, vô trách nhiệm cũng bị truy cứu trách nhiệm và khối vị chưa được “hỏi thăm” đa xin từ chức đấy thôi!
- Ở ta bây giờ, ai làm nấy chịu!
CẢ NGHĨ