(Với cu Bell-Lê Thái Hiếu!)
Con tập bước đi mùa xuân thứ nhất
Buổi sáng lon ton giữa nắng và hoa
Mẹ gửi theo bận bịu miền hạnh phúc
Cha gửi theo phấp phỏng ước mong xa
Con bi bô sông dài ngày xanh thẳm
Con chập chững núi cao thuở nghìn trùng
Thời tương lai chưa ai dám đoán định
Lời ru nhọc nhằn giăng mắc nhớ nhung
Chân cứng đá mềm, thôi đành hy vọng
Khi con lớn lên, người hát bên người
Những đổ vỡ ngổn ngang năm tháng cũ
Ðã tan vào tiếng kẽo kẹt đưa nôi...
Con tập bước đi mùa xuân thứ nhất
Cha mẹ bắt đầu tìm lại ấu thơ
Ðôi mắt trong veo trò chơi tạo hóa
Khấp khểnh nào cũng nhẹ nhõm giấc mơ!