Got Talent Chung kết 1: Vẫn quá hiếm tài năng!

23-04-2012 09:38 | Văn hóa – Giải trí
google news

Đêm chung kết 1 đã làm lộ ra 3 tài năng “gian dối”: Vũ Song Vũ, Nguyễn Thanh Trúc, Kiều Văn Thanh. 3 tài năng “ban giám khảo”: Trường Giang, Đinh Ngọc Hoàng, nhóm Dòng thời gian đã chứng minh được thực tài của mình.

Đêm chung kết 1 đã làm lộ ra 3 tài năng “gian dối”: Vũ Song Vũ, Nguyễn Thanh Trúc, Kiều Văn Thanh.  3 tài năng “ban giám khảo”: Trường Giang, Đinh Ngọc Hoàng, nhóm Dòng thời gian đã chứng minh được thực tài của mình.

Tài năng “hát phô”

Không phải cho đến đêm chung kết 1 những tài năng “hát phô” mới lộ diện. Trước đó, ở vòng bán kết, người ta đã chứng kiến những màn hát cực phô của Vũ Song Vũ và Nguyễn Thị Thanh Trúc. Nhưng, hai tài năng “hát phô” này vẫn nhận được quá nhiều những lời có cánh của ban giám khảo.

Là người khép lại đêm chung kết 1, cũng là người được chương trình trao niềm tin tạo được cái kết đẹp cho đêm chung kết đầu tiên nhưng e rằng sự trao gửi của chương trình đã đặt nhầm người khi Vũ Song Vũ có một phần thi tệ nhất đêm.
 Giọng Vũ trở nên phô và thậm chí là không thể nghe nổi trong đoạn chuyển giả thanh. 
Vũ Song Vũ tiếp tục chọn ca khúc Ông tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến. Một ca khúc dân gian đương đại quá khó với sức của một giọng hát nghiệp dư ở lứa tuổi 13. Hơn nữa, Vũ tỏ ra thiếu khôn ngoan khi chọn phần hát chuyển từ giọng thật sang giọng giả thanh. Giọng Vũ trở nên phô và thậm chí là không thể nghe nổi trong đoạn chuyển giả thanh. 

Cũng may là trong đêm chung kết 1, các giám khảo đã không còn dành “lời có cánh” cho Vũ Song Vũ. Bởi lẽ, nếu vậy e hơi phô. Giám khảo Huy Tuấn cho rằng: “Bài hát quá khó khi pha giọng cũng dễ xảy ra tai nạn. Nếu cháu tìm được bài hát phù hợp hơn thì cháu sẽ là một ứng cử viên sáng giá của mùa thi năm nay”.
 
Đối thủ trực tiếp của Vũ Song Vũ là Nguyễn Thị Thanh Trúc, thí sinh nhí đã giành được nhiều số lượng tin nhắn bình chọn nhất ở đêm bán kết 3, cũng có một phần hát thiếu thuyết phục. 
 Vẫn là một Thanh Trúc máu lửa trên sân khấu, nhưng tiếc là Trúc đã chọn bài hát chưa hợp với quãng giọng của mình.
Nguyễn Thị Thanh Trúc chọn ca khúc Về ăn cơm để chinh phục ban giám khảo cũng như công chúng. Vẫn là một Thanh Trúc máu lửa trên sân khấu, nhưng tiếc là Trúc đã chọn bài hát chưa hợp với quãng giọng của mình.

Trúc làm lộ ra chất giọng mỏng của mình trong những đoạn cao và sự thiếu kỹ thuật trong cách hát khi xuống thấp giọng Trúc bị mờ. Bài hát có quãng quá rộng khiến Trúc hát không rõ tiếng làm cho người nghe không nghe rõ Thanh Trúc hát gì.

Nhưng có thể thấy Thanh Trúc là thí sinh nhí có bản lĩnh nhất ở Vietnam’s Got Talent. Bởi Trúc tiến bộ qua từng vòng thi. Trúc có thế mạnh trong phong cách trình diễn khi tỏ ra mình có khả năng chiếm lĩnh sân khấu tốt. Trong phần thi của mình Thanh Trúc  giao lưu với tất cả mọi người mà không bị mất tập trung khi hát.

Tài năng “tin nhắn” thật duy nhất

Không chọn hát làm tài năng như Vũ Song Vũ và Thanh Trúc, Đăng Quân – Bảo Ngọc, cặp giành được bình chọn nhiều nhất đêm bán kết thứ năm với tiết mục múa Hứng dừa lại tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên trước sự "đa năng" cũng như năng khiếu vượt trội của mình.

Đăng Quân vào vai chàng Michael Jackson và Bảo Ngọc vào vai một thiếu nữ Việt Nam với chiếc nón thúng quai thao trên tay. Clip giới thiệu có sự gắn kết khi cho Đăng Quân trong trang phục Michael Jackson đến Sài Gòn, qua chợ Bến Thành và lên sân khấu Vietnam’s Got Talent để gặp Bảo Ngọc. 
 Đăng Quân - Bảo Ngọc thực sự là một cặp thí sinh nhí tài năng của Vietnam’s Got Talent mùa năm nay.
Phải dành điểm cộng cho biên đạo đã dàn dựng tiết mục này cho cặp Đăng Quân - Bảo Ngọc. Giám khảo Thành Lộc phải thốt lên: “Chưa thấy tiết mục nào dàn dựng độc đáo và hay như của các cháu”. Câu chuyện về chàng Michael Jackson học múa dân gian Việt Nam và sau đó nhảy Michael Jackson phối hợp với dance sport đã mang đến một phần trình diễn tuyệt vời cho đêm chung kết 1 Vietnam’s Got Talent.

Đăng Quân - Bảo Ngọc thực sự là “cặp đôi hoàn hảo của Vietnam’s Got Talent mùa này”, như lời giám khảo Thúy Hạnh nhận xét. Đặc biệt những phối hợp nhuần nhuyễn ở những kỹ thuật khó. Những kỹ thuật khó nhất của nhảy Michael Jackson, dance sport đều được cặp thí sinh nhí này thể hiện hết trong tiết mục của mình. Giám khảo Huy Tuấn cũng phải khen: “Nếu Michael Jackson mà còn sống thì ông ấy sẽ phải nói: Tiếc quá chưa được múa với một cô gái Việt Nam xinh xắn như thế”. Đăng Quân - Bảo Ngọc thực sự là một cặp thí sinh nhí tài năng của Vietnam’s Got Talent mùa năm nay.

Tài năng "nông dân"

Ở đêm chung kết 1, Kiều Văn Thanh thể hiện tài năng chơi nhạc cụ làm từ các vật dụng như sáo làm từ chổi lau nhà, tiêu làm từ chân ghế,… qua ca khúc I love you more than I can say. Phần trình diễn của Kiều Văn Thanh  không thật sự thuyết phục.

Quả thật, như giám khảo Thúy Hạnh nhận xét, Kiều Văn Thanh là thí sinh đỗ vớt ở vòng bán kết khi Mr T rút lui. Nhưng anh đã  gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho công chúng.
 Kiều Văn Thanh đã lột xác hoàn toàn với bộ vest và những động tác nhún nhảy theo giai điệu ca khúc. Nhưng có lẽ chính sự lột xác này làm anh mất điểm.
Âm thanh phát ra từ những nhạc cụ của Kiều Văn Thanh không chuẩn lắm. Nhưng ở đêm chung kết, những âm thanh đó có giai điệu hơn. Ngoài thế mạnh là những sáng tạo của mình, Kiều Văn Thanh còn có thế mạnh ở sự hồn nhiên khi đứng trên sân khấu.

Kiều Văn Thanh đã lột xác hoàn toàn với bộ vest và nhưng động tác nhún nhảy theo giai điệu ca khúc. Nhưng có lẽ chính sự lột xác này làm anh mất điểm. Nó khiến người xem phì cười với bộ dạng mới của anh.

Tài năng đáng xem

Nếu người ta còn chút băn khoăn về những tài năng tin nhắn ở trên thì ngược lại, không ai nghi ngờ 3 tài năng “ban giám khảo” còn lại là Đinh Ngọc Hoàng, nhóm Dòng thời gian và Nguyễn Trường Giang. Đặc biệt là với những gì họ thể hiện trong đêm chung kết 1 vừa qua.

Chọn một bản rock ballad Forever and one cho đêm chung kết, Đinh Ngọc Hoàng không còn là một rocker máu lửa trên sân khấu nhưng bù lại người xem lại thấy và nghe được Hoàng ở những cung bậc sâu lắng hơn. 

Trong bản ballad này, Hoàng phô diễn được những quãng ngân đẹp của giọng hát. Ở những đoạn hát nhỏ, thì thầm giọng Hoàng khiến người nghe thấy nhẹ nhàng và ở những đoạn phiêu cao, Hoàng lại mang được cảm giác đã cho người nghe.

Tuy nhận được hai nhận xét trái ngược, Huy Tuấn thì không thích, Thành Lộc thì thích bản rock ballad này, nhưng phải thừa nhận Hoàng là một thí sinh có chất nghệ sĩ cao ở Vietnam’s Got Talent mùa năm nay.
 Trong bản rock ballad Forever and one, Hoàng phô diễn được những quãng ngân đẹp của giọng hát. 
Ngược lại, sự điêu luyện, tinh tế lại là điểm thuyết phục người xem của Dòng Thời Gian. Phần thi khá "đỉnh” với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, từ cách phân vai, diễn xuất và giọng hát.

Đêm chung kết là một thử thách khá lớn của nhóm Dòng Thời Gian để vượt qua cái bóng của chính mình. Không chọn nhạc kịch, Dòng thời gian chọn cách làm mới ca khúc Hãy đến với anh của Vũ Quang Trung để thi. Nhóm đã không tạo ra được một ấn tượng mạnh như trích đoạn Thằng gù nhà thờ Đức bà ở vòng bán kết.

Sự thay đổi này của nhóm Dòng thời gian làm giám khảo Thành Lộc có phần hụt hẫng: “Khi các bạn hát tôi rất thất vọng vì cứ chờ nghe một trích đoạn nhạc kịch nữa nhưng sau đó thì có khá hơn chút”.

Hãy đến với anh của nhóm Dòng thời gian là một phần trình diễn trọn vẹn với bản hòa thanh hoàn hảo của cả nhóm. Dòng thời gian cũng là nhóm tỏ ra chuyên nghiệp khi biết chia bè và nâng đỡ nhau trong cách hát để từng thành viên bổ sung tốt cho nhau tạo thành một bản hòa thanh đẹp nhất và hay nhất Vietnam’s Got Talent.

Một chút nuối tiếc cho nhóm Dòng thời gian là âm thanh đêm chung kết quá tệ khi lên sóng truyền hình khiến hiệu quả thuyết phục của Hãy đến với em trở nên mất mát không ít. Âm thanh dở tệ khiến phần cao trào và phần bè của nhóm trở nên chìm nghỉm. 
 "Hãy đến với em" của nhóm Dòng thời gian là một phần trình diễn trọn vẹn với bản hòa thanh hoàn hảo của cả nhóm. 
Là người luôn ủng hộ nhóm, giám khảo Huy Tuấn cho rằng: “Các bạn đêm nay đã rất mạo hiểm khi chọn một bài hát Việt Nam để thể hiện với phong cách của các bạn, sự mạo hiểm đó chắc chắn sẽ được đền đáp”.

Tài năng được “bảo chứng” còn lại là popper Trường Giang. Ở đêm bán kết hai Trường Giang đã thử sức bằng cách hóa thân thành những đứa trẻ trong các trạng thái khác nhau của đời sống. Vẫn là kẻ khôn ngoan trong cách làm trò với cơ thể mình, ở đêm chung kết 1, Trường Giang đã đem đến một trong những tiết mục cuốn hút nhất.

Nguyễn Trường Giang mang đến câu chuyện của một phù thủy trong công cuộc quyến rũ một thiên thần. Phần trình diễn của Giang thật sự thỏa mãn được hầu hết khán giả khi nó mang được cả hai yếu tố kỹ thuật và cốt chuyện.

Người xem phải dán chặt mắt vào những chuyển động cơ thể của Trường Giang trên sân khấu. Vẫn là sự lựa chọn những bản nhạc hay và rất có gu, vẫn là những màu sắc đầy cuốn hút của phục trang và đạo cụ, nhưng có chút tiếc cho Giang là thông điệp hơi thiếu thuyết phục khi phù thủy có ánh mắt chưa phải là phù thủy khi thất bại trong việc dụ dỗ thiên thần.

Trường Giang là thí sinh đã mang được đầy đủ những mảng miếng và chiêu trò của mình có vào trong một tiết mục. Đó chính là điều mà bất cứ thí sinh nào khi lọt vào đêm chung kết cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được.

Kết quả 2 thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả và giám khảo trong đêm 22/4 sẽ được công bố tại gala kết quả được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào ngày 6/5.
 
Theo VTC News

Ý kiến của bạn