Đáp xoay
Cô giáo hỏi cả lớp:
- Ở Việt Nam, nếu một người luôn nói “xin lỗi, cảm ơn” thì ta sẽ gọi người đó là người thế nào?
- Là khách du lịch ạ! Tèo mau mắn trả lời.
Ai tệ?
- Khi vợ anh làm việc nhà, anh có giúp đỡ không?
- Không.
- Sao anh tệ thế?
- Không phải. Tôi luôn có cơ hội làm một mình vì có bao giờ cô ấy làm việc nhà đâu!
Keo
- Cô bé ngồi bàn bên cạnh cứ liếc cậu suốt kìa!
- Tớ biết từ nãy rồi!
- Thế sao không sang bên đó làm quen ngay đi?
- Từ từ, cho cô ta trả xong tiền nước đã.
Boong Boong