Góc thư giãn: Nghèo

20-09-2014 11:27 | Tin nóng y tế

SKĐS - Thôi chết, trong nhà mình có một con chuột! - Ôi dào! Mua cái bẫy là xong ngay.

Lạ!

- Bố tớ tự cắt tóc trước gương đấy.

- Chẳng có gì lạ, mình còn trông thấy có người tự cắt tóc mà chẳng cần gương cơ.

- Lạ thế à?

- Thì chỉ cần nhấc bộ tóc giả của mình xuống mà cắt thôi!

“Nghèo!”

- Thôi chết, trong nhà mình có một con chuột!

- Ôi dào! Mua cái bẫy là xong ngay.

- Nhưng mình không có tiền mua bẫy.

- Được rồi, tớ sẽ cho mượn. Cậu đặt vào đó mẩu pho mát nhé.

- Mình không có pho mát.

- Vậy thì dùng một mẩu bánh mì, rưới một ít dầu ăn là được.

- Nhưng mình lại không có bánh mì và dầu ăn.

- Thôi vậy, cơm nguội không cũng được.

- Cơm nguội mình cũng không có nốt!

- Thế con chuột đó làm cái quái quỷ gì trong nhà cậu?

Nịnh không xong!

- Hôm qua, lúc dự tiệc, sao anh lại lớn tiếng bảo: “Chỉ có vợ tôi là tuyệt vời nhất trên đời này!”?

- Đúng vậy vợ yêu ạ, anh đã rất tự hào vì những gì mình nói!

- Trời ơi là trời! Chỉ có đi quan hệ với nhiều người đàn bà khác thì anh mới biết được tôi tuyệt vời hơn người ta thôi!

Ngô Hoài An


Ý kiến của bạn