Góc thư giãn: Gái thời nay

01-06-2014 13:00 | Tin nóng y tế

SKĐS - Góc thư giãn: Cao hơn, Tha và không, Dấu vết, Làm việc thiện, Họa sĩ chân chính, Gái thời nay, Bố vợ thật thà, Trả thù.

Tranh không lời. Phương Linh (st)

Tranh không lời. Phương Linh (st)

Góc thư giãn

Cao hơn

- Này, sao cậu lại đồng ý cưới một anh chàng lùn thế?

- Đúng, nhưng két tiền của anh ấy lại... cao hơn người khác!

Tha và không

- Anh có tha thứ cho em tội bỏ nhà đi như vậy không?

- Tôi tha thứ cho cô tội bỏ đi, nhưng... tội quay về thì không!

Dấu vết

- Chồng tôi mất tích cả tuần này rồi bà ạ.

- Sao bà không báo cảnh sát? Thế trên người ông nhà có dấu vết gì đặc biệt không?

- À, bây giờ chưa có, nhưng nếu tôi mà tìm được ông ta thì chắc chắn sẽ có đấy!

Làm việc thiện

- Trong đời anh đã lần nào làm việc thiện chưa?

- Có chứ. Nhờ tôi mà mấy năm nay có ít nhất 15 cảnh sát, 10 thanh tra và 5 luật sư có... việc mà làm. Hà Thanh

Họa sĩ chân chính

- Chính phong cảnh nơi này đã tạo cảm hứng cho tôi và tôi đã phải mất vào đó 5 năm cho một bức tranh.

- Nhiều như vậy sao?

- Đúng vậy, một tuần để vẽ và thời gian còn lại để... tìm người mua!

Gái thời nay

- Mẹ ơi, theo mẹ, trước kia các cô gái thấy các chàng trai có gì hấp dẫn nhỉ?

- Trước kia là khi nào hả con?

- Là khi người ta chưa phát minh ra tiền, ôtô, nhà cửa... ấy mà.

Bố vợ thật thà

- Anh đã hỏi ý kiến của bố em chưa?

- Rồi. Khi anh gọi điện, ông cụ trả lời: “Tuy chưa biết anh là ai, nhưng dù thế nào tôi cũng đồng ý và xin cảm ơn”.

Trả thù

- Thế nào, sao ông lại gả con gái cho cái thằng hàng xóm mà ông ghét cay ghét đắng thế hả?

- Đúng, đấy là cách duy nhất tôi trả thù cái tội bật nhạc ầm ĩ của cậu ta!

Mộc Miên


Ý kiến của bạn