Góc thơ

Văn hóa – Giải trí
LTS: Nhịp tuần hoàn trời đất lại đưa mùa thu trở về - mùa thu quả chín, mùa thu lá rơi... Bên kỷ niệm những tựu thành của đất nước,

LTS: Nhịp tuần hoàn trời đất lại đưa mùa thu trở về - mùa thu quả chín, mùa thu lá rơi... Bên kỷ niệm những tựu thành của đất nước, trong tiết thu có gió heo may với những đám mây sũng nước không khỏi khơi gợi niềm tiếc nhớ những việc đã qua, những người đã mất. Nhà thơ Trần Sĩ Tuấn trưởng thành ở phía Nam, lại tiếp tục sự nghiệp làm báo trên đất Bắc, hành trang thi sĩ của ông có những bài thơ ân nghĩa với những người anh lớn, người bạn thơ thân thiết cả hai miền đã đi vào cõi vĩnh hằng... Báo SK & ĐS trân trọng giới thiệu chùm thơ ông viết về họ với những kỷ niệm và niềm nhớ tiếc khôn nguôi.

Trần Sĩ Tuấn

Không đề

Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đình Thi

Không bao giờ được gặp Anh nữa
Người Hà Nội lững thững phương Nam
Lá đỏ rơi... trong chiều hiu quạnh
Thảng thốt làm đau cả đại ngàn!

            Tháng 5/2003

Tưởng nhớ một nhà thơ

Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Nước Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (thơ Bảo Định Giang)
 
Những công việc cuối cùng
Ông nén đau làm nốt
Như sợi dây bền chặt
Gắn kết với mai sau
 
Lá vàng mãi còn đau
Khi đã về nguồn cội
Lo lá xanh phai màu
Trước bao điều trông đợi
 
Những bông sen đẹp nhất
Ông đã dâng cho đời
Hương mãi còn quấn quýt
Người đã ngoài xa xôi...!

Nhớ anh!

Cánh buồm * ra đi nhanh thế
Nhẹ nhàng về với biển khơi
Cái ngày, cái ngày... hôm ấy!
Trong em mây trắng mù trời
 
Mây trắng như vành khăn trắng
Thắt vào bao nỗi nhớ thương
Đất trời mùa này mưa bão
Lo anh sương gió dặm trường
 
Hình như lẫn trong tiếng gió
Có tiếng ai đang đọc thơ
Hình như lẫn trong mây trắng
Anh dõi theo em từng giờ

            Tháng 11/2008

* Con mắt cánh buồm - Tác phẩm của nhà thơ Trần Nhật Thu


Ý kiến của bạn