Tử huyệt hàng thủ.
Liệu Sagna và Evra – điểm yếu của đội tuyển Pháp
Sự vắng mặt đáng tiếc của Varane, Laporte, Sakho vì chấn thương trước khi Euro 2016 khởi tranh đã khiến hàng thủ của Pháp trở nên mong manh hơn lúc nào hết. Ngoại trừ Koscieny đem lại sự tin tưởng nhờ phong độ ổn định đã thể hiện trong mùa giải vừa qua thì những Rami, Mangala gặp những vấn đề về phong độ và thể lực. Ngoài ra, 2 bên cánh cũng là vấn đề đáng lo ngại khi trấn giữ là sự hiện diện của hai “lão già” Sagna (33 tuổi) và Evra (35 tuổi đã qua thời kì đỉnh cao. Điển hình như tình huống phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm của Evra giúp Romania có được bàn thắng gỡ hòa, với một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Evra thì điều đó thật ngớ ngẩn, không thể chấp nhận được . Đây rõ ràng là bài toán khó đang chờ vị thuyền trưởng Didie Deschamp hóa giải khi càng bước vào vòng sau, họ phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm, đó chính là thách thức thực sự của hàng thủ “già nua” này.
Quá phụ thuộc vào Payet
Một mình Payet là không đủ để đưa Pháp đến vinh quang
Không phải Pogba hay Griezmann – những cái tên được kì vọng sẽ tỏa sáng mà chính Payet là cái tên được người Pháp tung hô rất nhiều nhờ màn trình diễn, những khoảnh khắc tỏa sáng diệu kì mang về những chiến thắng cho đội tuyển Pháp. Chính anh là người đã kiến tạo cho Oliver Giroud ghi bàn và tự mình ghi một siêu phẩm sút xa ấn định chiến thắng 2 – 1 trước Romania trong trận khai mạc. Cái tên Dimitry Payet lại được hô vang trên khán đài khi anh vẫn là người ấn định chiến thắng 2 – 0 trước Albania bằng pha cứa lòng tuyệt đẹp. “Những chú gà trống goloa” đang bay cao trên chiếc cánh của “thiên thần” Payet nhưng khi mà chiếc cánh đó trở nên mệt mỏi thì ắt hẳn sẽ để lại những vấn đề, thể hiện rất rõ trong trận hòa với Thụy Sĩ. Payet có thể vẫn chơi hay nhưng sẽ là sai lầm với huấn luận viên Didie Deschamp nếu quá dựa dẫm vào tiền vệ đang chơi cho West Ham để thành công, trong bóng đá thời hiện đại, không có đội tuyển nào vô địch chỉ với một cá nhân.
Hàng công đang gặp vấn đề
Các tiền đạo đôiị tuyển Pháp chưa đáp ứng được kì vọng
Huấn luận viên Didie Deschamp triệu tập Coman, Matial, Giroud, Griezmann - những tiền đạo có phong độ cao trong mùa giải vừa qua tại các câu lạc bộ thế nhưng khi trở về phục vụ đội tuyển, bản năng sát thủ của họ dường như bị đánh mất. Giroud ngoài pha ghi bàn trong tình huống đánh đầu thì dấu ấn mà tiền đạo đang chơi cho Arsenal trong lối chơi chung là rất mờ nhạt. Griezmann, người được huấn luận viên tin tưởng rất nhiều sau mùa giải thi đấu thành công trong màu áo Atletico Marid sẽ tỏa sáng nhưng tiền đạo sinh năm 1990 cũng không thể hiện được gì, pha ghi bàn vào lưới Albania là chưa đủ với những gì người hâm mộ trông chờ ở anh. Coman, Matial rất tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm nên không thể trông chờ vào họ. 4 bàn thắng ghi được sau 3 trận, 2 trong số đó đến từ hàng tiền vệ, rõ ràng tiền đạo đang là vấn đề đáng lo ngại.
Chiến thuật chưa hợp lý
Trong 3 trận tại vòng bảng, huấn luận viên Didie Deschamp đều sử dụng đội hình xuất phát 4-3-3 nhưng có vẻ như chiến thuật này không mang lại nhiều hiệu quả và tính khả thi không cao. Tại Euro lần này, vị thuyền trưởng người Pháp có trong tay rất nhiều tiền vệ đẳng cấp và đang có phong độ cao nhưng ông chỉ áp dụng sờ đồ sử dụng 3 tiền vệ (cả 3 tiền vệ đều có thiên hướng phòng ngự). Mới đây, tờ L’Equipe đã kiến nghị Deschamp nên chuyển sang sờ đồ 4-2-3-1 như thế sẽ tận dụng được hết điểm mạnh của các cầu thủ có trong đội hình và quan trọng, với đội hình này, lối chơi của họ sẽ cân bằng, sáng tạo hơn.
Vẫn là chưa muộn để huấn luận viên Didie Descham nhìn nhận vấn đề và tìm ra cách giải quyết nhưng nếu vẫn cứ giữ vững sự bảo thủ của mình, rất có thể, Pháp sẽ mất cơ hội dành được vinh quang ngay tại chính quê hương của mình.