Là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện hoa hậu nổi tiếng cả nước. Thế nhưng, Nha Trang vẫn còn nhiều công trình ngổn ngang, cảnh tượng nhếch nhác không đáng có.
Những con đường đau khổ
Đến Nha Trang, ngoài hàng không, đường bộ còn có đường sắt bởi các chuyến tàu thống nhất, SQN (tiền thân là tàu 5 sao Golden Trains), SNT... Vừa mới xuống ga, chúng tôi đi ngang qua công viên Võ Văn Ký, nằm cạnh đường Trần Đường, phường Phương Sài và trông thấy cảnh nhếch nhác đầu tiên. Vật liệu xây dựng của một công trình nằm ngổn ngang ngay trên vỉa hè. Cạnh đó, những đống xà bần xuất hiện... nhầm địa chỉ.
Đường Thống Nhất dẫn vào trung tâm thành phố, nối với chợ Đầm - trung tâm thương mại "già" nhất miền Trung mịt mù bụi đường. Chị Bích Kiều, một người dân bức xúc: "Những công trình này làm từ tết đến giờ vẫn chưa có gì khả quan. Nhiều đoạn đào đường lên nhưng không hề trả lại mặt đường như trước kia". Đúng như chị Kiều nói, nhiều đoạn thi công xong nhưng lồi lõm, chỉ có xà bần và bụi bặm. Nhiều tấm biển báo hạn chế tốc độ được dựng lên không biết có nhiệm vụ gì?
Các con đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thiện Thuật... gần hoa biển, nằm ở phía Bắc Quảng trường Hai Tháng Tư cũng chung "tâm sự buồn" khi có quá nhiều công trình đang thi công. Xe ủi, lán trại của công nhân dày đặc trên đường. Mỗi lần đi qua đây, mọi người chỉ còn cách bịt mũi và đi thật nhanh.
Trước đây, Nha Trang được mệnh danh là thành phố xanh - sạch - đẹp vào hạng nhất miền Trung nhưng đến giờ e rằng điều này đã không còn nữa!
Đường Lê Thánh Tôn dẫn ra công trình hoa biển. |
Nằm trên đường Trần Phú, du khách khắp nơi rất thích thú với công trình hoa biển thể hiện những đặc điểm nổi bật nhất của Khánh Hòa với lá trầm hương kết tụ lại thành năm cánh hoa. Nhụy hoa là lõi trầm hương với hình tượng bàn tay nâng quả cầu với đàn chim yến bao quanh. Về đêm, quả cầu được thắp sáng, tượng trưng cho ánh mặt trời. Bên dưới cánh hoa là mảng phù điêu tái hiện 350 năm lịch sử hình thành Khánh Hòa. |
Nằm trên cung đường Trần Phú - Cầu Đá, đối diện Học viện Hải quân là khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo. So với cách đây 2 năm, tượng đài được xây dựng rất khang trang với tư thế người anh hùng dũng mãnh hướng về biển Đông. Dù có biển báo: "Hãy bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa" nhưng xung quanh tượng đài, rác rưởi ngập ngụa, cỏ dại mọc đầy che phủ các dấu tích. Bên cạnh đó, các chủ hàng rong chiếm dụng nơi trang nghiêm làm nơi buôn bán, phục vụ nước uống cho các cặp tình nhân. Ngoài tượng đài, các cổng vào đều bị xuống cấp nghiêm trọng, mục sét loang lổ.
Ngoài ra, chính vì lợi dụng là con đường du lịch nên nhiều du khách nước ngoài thoải mái ở trần, thuê xe máy của khách sạn hoặc dịch vụ phóng như điên. Nhiều người khác thì thuê xe đạp, cởi trần hùng hục đạp đi giữa những cái nhìn ái ngại của người dân sở tại.
Bát nháo ở trung tâm thương mại “già” nhất miền Trung
Người Nha Trang nói riêng, Khánh Hòa nói chung rất tự hào vì có trung tâm thương mại "già" nhất miền Trung là chợ Đầm. Trong các hoạt động du lịch, thi hoa hậu..., chợ Đầm là điểm đến hấp dẫn không thể quên của du khách. Cứ đến cuối tuần, nơi đây lại đón tiếp hàng trăm du khách thập phương đổ về để mua sắm hải sản khô mà ít nơi có được.
Ngay lối cổng vào, dù đã có biển báo cấm đậu, dựng xe hai, ba bánh nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn vô tư để xe chình ình, cản trở lối vào trong của du khách. Du khách đi từng bước vào chợ để tham quan thì đã có rất nhiều chị phụ nữ chạy theo chèo kéo mua hàng của họ cho bằng được làm nhiều người rất khó chịu. Chèo kéo nhất là một chị bán tôm hùm (chết) cứ bám lấy tôi để chào mời: "Mua tôm của em đi, giá chỉ có 200.000đ, ngày thường lên tới 900.000đ lận đó!".
Vào khu vực bán thủy hải sản tươi, tôi mới dựng xe máy xuống thì một gã thanh niên khoảng 40 tuổi ngồi gần đó xáp tới đòi thu tiền giữ xe với giá 3.000đ. Nhìn trước ngó sau, không thấy biển báo giữ xe, tôi thắc mắc đây không phải là khu vực giữ xe của cá nhân, tại sao lại thu tiền. Gã ta hất hàm nói: "Tao cho tao cái quyền đó, không đưa tiền thì mày khỏi ra". Nhiều chị phụ nữ muốn dựng xe để tạt vào chợ lấy hàng đã đặt trước cũng phải móc tiền trả tiền bến bãi cho tên thanh niên bặm trợn trên nếu không muốn "ăn đòn"!
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Nha Trang sẽ diễn ra Festival Biển lần thứ tư. Chúng tôi tin rằng, Ban tổ chức sẽ đảm bảo những điều kiện tốt nhất để lễ hội thành công rực rỡ. Thế nhưng, ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng nên sớm xóa sổ cảnh nhếch nhác trên để trả lại môi trường du lịch tuyệt vời của phố biển.
Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG