Gỗ và nước sơn

Xã hội
- Các cụ bảo “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”...

- Các cụ bảo “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”...

- Đấy là thứ dùng cho mình chứ thứ chỉ để trưng bày thì nước sơn vẫn cần hơn vì thiên hạ thấy nước sơn chứ ai thấy gỗ!

- Thế nếu bác...

Chửa kịp nói hết đã bị Hai Phiếm ngắt lời:

- Nếu tôi là chủ doanh nghiệp phải trả lương từ túi tôi thì tốt nhất cái năng lực thật, nhưng nếu tôi trả lương cho người khác bằng tiền ngân sách thì cơ quan tôi có nhiều tiến sĩ dù vô tích sự nhưng vẫn thấy oai hơn chứ!

- Thảo nào có thầy hiệu trưởng ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng chỉ vì bộ hồ sơ xin được tặng cờ thi đua của trường bị người xét duyệt từ chối vì nội dung quá sơ sài và những con số thật thà trong khi nhà trường có tới 4 thủ khoa đại học!

- Phàm người giỏi chuyên môn thì mải say sưa với chuyên môn, không quen sơn vẽ còn anh yếu chuyên môn thì thừa thời gian nên kẻ vẽ rất tài, ấy là chưa kể tài “đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi”! Vậy chuyện bác nói không hẳn chỉ vì bộ hồ sơ!

- Nghĩa là thiên hạ khôn chán, biết hết gỗ và nước sơn đấy! Chẳng qua là thái độ với “gỗ” thế nào thôi!

- Như chuyện bác nhạc sĩ Phạm Tuyên chứ gì? Chỉ cần một bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ai cũng thuộc, dịp lễ nào cũng hát vậy mà không được tiến cử xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT trong khi ông khác chả ai biết cũng được đề cử!

- Vậy là người xét thưởng, xét thi đua phải có tâm và tầm...

- Nói chung là sử dụng cán bộ càng phải là như thế! Dưng mà...

- Dưng mà sao?

- Thì thường “đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi” mới hay được xét duyệt! Liệu có trường hợp nước sơn xét gỗ, tức là trình độ đáng trò xét duyệt người trình độ đáng thầy không nhỉ?!
Cả nghĩ

Ý kiến của bạn