Giúp nhiều người dân tại khu dân cư được thể hiện tấm lòng nhân đạo

24-08-2011 7:40 AM | Thời sự

Những thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” hay “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”… được phát đi đã thu hút đông đảo người dân phường Dịch Vọng đến nhà A4, Làng Quốc tế Thăng Long để làm nghĩa cử cao đẹp - hiến máu…

Từ hơn 6 giờ sáng, dù trời mưa nhưng loa truyền thanh của phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã phát đi thông điệp kêu gọi người dân trong phường tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) tại tuyến phố hiến máu Trần Đăng Ninh. Những thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” hay “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”… được phát đi đã thu hút đông đảo người dân phường Dịch Vọng đến nhà A4, Làng Quốc tế Thăng Long để làm nghĩa cử cao đẹp - hiến máu…

“Cháu cũng sẽ hiến máu”

Cô Trần Thị Lành (Khu tập thể dầu khí - phố Chùa Hà) đã gần 50 tuổi và rất sợ nhìn thấy máu, nhưng khi cậu con trai Phạm Quốc Tuấn rỉ tai nói với cô: “Mẹ ơi, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Mẹ nhìn con đã hiến máu 3 lần mà vẫn khỏe mạnh bình thường đây này. Thứ 7 này mẹ đi hiến máu nhé, con cũng sẽ đi cùng và tham gia hiến máu lần thứ 4 để động viên mẹ…”. Lời động viên của con trai và sự ủng hộ của chồng - một cán bộ làm công tác chữ thập đỏ đã thôi thúc cô Lành quyết định đội mưa đi HMTN. Tâm sự với chúng tôi sau khi hiến máu xong, cô Lành cho biết: “Qua lần HMTN này, mình vừa biết được tình trạng sức khỏe không có bệnh gì, đồng thời mình rất vui vì làm được việc có ý nghĩa - góp thêm giọt máu để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh”. Dường như vượt qua được nỗi sợ hãi vốn có khi nhìn thấy máu, cô Lành cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục tham gia HMTN.

Cũng tham gia HMTN trong buổi sáng cuối tuần tại nhà A4, Làng Quốc tế Thăng Long, anh Ngô Trọng Nghĩa cùng vợ và hai con có mặt từ rất sớm để chờ đến lượt mình được sẻ giọt máu đào cho cộng đồng. Cậu con trai Ngô Trọng Minh của anh đang học lớp 1, đứng bên cạnh trong lúc các cán bộ của Viện Huyết học - Truyền máu TW đang lấy máu cho bố cứ ríu rít bảo “Sao các cô lấy máu của bố cháu ít thế, lấy thêm nữa đi chứ, bố cháu khỏe lắm đấy…”. Kèm sau đó, bé Minh bảo: Cô ơi, cháu cũng sẽ hiến máu. Câu nói của bé Minh khiến cho không khí HMTN tại sảnh nhà A4 thêm rộn ràng bởi tấm lòng vì cộng đồng của đứa trẻ mới chỉ tròn 7 tuổi đã thôi thúc các bác, các cô, chú lớn tuổi hăng hái tham gia HMTN hơn...

 Tham gia HMTN để góp phần đảm bảo máu phục vụ điều trị.Ảnh: TM

Sáng kiến mới trong công tác tuyên truyền HMTN

Tại lễ khai mạc “Tuyến phố hiến máu” Trần Đăng Ninh, ThS. Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết, thời gian qua, trên địa bàn TP. Hà Nội đã có nhiều mô hình HMTN được triển khai và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, điển hình như mô hình phường, xã hiến máu; cơ quan hiến máu; gia đình hiến máu… Mô hình “Tuyến phố hiến máu” tình nguyện được Viện Huyết học - Truyền máu TW, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố phối hợp triển khai thí điểm đến các phường nội thành trong mùa hè này. Đây là tuyến phố thứ 3 triển khai HMTN, tiếp nối thành công của hai tuyến phố trước là phố Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) và phố Lương Đình Của (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW, “Tuyến phố hiến máu” được tổ chức sẽ giúp cho nhiều người dân tại các khu phố, khu dân cư được tiếp cận trực tiếp với hoạt động nhân đạo ý nghĩa này, có cơ hội được thể hiện nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng ngay tại khu phố, khu dân cư nơi mình sinh sống. Đây cũng là một biện pháp nhằm tăng cường, mở rộng đối tượng hiến máu, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nguồn người hiến máu. Viện trưởng Nguyễn Ánh Trí cũng cho biết thêm, đây là sáng kiến mới trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu. Thực tế cho thấy, muốn phong trào hiến máu đến được sâu rộng hơn với người dân, được họ quan tâm thì phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và chỉ khi nào có khu phố hiến máu, có phường/xã hiến máu thì lúc đó hiến máu tình nguyện mới phát triển bền vững, không còn tình trạng thiếu người hiến máu… 

Không xảy ra tình trạng thiếu máu trong dịp hè 2011

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2011, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận 403.707 đơn vị máu toàn phần, đạt 53,8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2011. Có 33/63 tỉnh, thành phố đã vận động và tiếp nhận số đơn vị máu đạt tỉ lệ từ 50% trở lên, đặc biệt có 3 tỉnh đạt trên 100% so với kế hoạch cả năm là Ðăk Nông, Hà Nam và Nam Ðịnh. Kết quả nổi bật trong công tác vận động HMTN năm nay là chúng ta đã tổ chức rất thành công các chiến dịch như: Lễ hội Xuân hồng, Ngày hội thanh niên HMTN, Những giọt máu hồng hè 2011, Giọt hồng tặng bé…

Nguyễn Hoàng


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH