Cả thanh xuân gắn bó nơi gian khó
Từ thời trẻ, bác sĩ Y Nghin đã ước mơ lớn lên được đi chữa bệnh, cứu người. Ông trải lòng: "Tôi xem việc học là để lớn lên làm bác sĩ giúp các buôn làng. Thế nên, dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào thì tôi vẫn đến trường để học cho được con chữ".
Bền bỉ vượt khó rồi ước mơ cũng thành hiện thực khi năm 2000, bác sĩ Y Nghin tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường Đại học Tây Nguyên. Năm 2001, ông xung phong về Trạm Y tế xã Ea Trang và gắn bó đến nay. Đây là Trạm Y tế nằm cuối đèo Phượng Hoàng - con đèo dài nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Bác sĩ Nghin chia sẻ, hơn 20 năm trước, điều kiện ở Ea Trang còn khó khăn, hàng ngàn người dân vượt đèo, băng rừng đi trỉa bắp, trồng sắn, chặt củi… gặp nạn liên tục. Có những con đường mà bất kỳ phương tiện nào cũng không đi được, phải đi bộ nên giày dép đã được bác sĩ Nghin đệm thêm miếng cao su cứng cho khỏi bị đá chọc vào chân. Bác sĩ vừa cứu chữa cho người dân vừa tuyên truyền cho mọi người hiểu, phụ nữ mang thai phải đến cơ sở y tế thăm khám và không nên sinh đẻ tại nhà, có bệnh tật không được tìm thầy cúng đuổi ma, trẻ em phải cho đi tiêm chủng...
Nhiều năm gắn bó nơi gian khó, bác sĩ Y Nghin luôn xem việc khám bệnh, cứu người là niềm hạnh phúc.
Có những ngày sau khi đến các buôn làng ở xã Ea Trang vận động đưa trẻ em đi tiêm chủng xong, bác sĩ Y Nghin còn động viên người dân hãy đùm bọc, yêu thương nhau.
Với cách làm chân tình, ấm áp của mình, chẳng mấy chốc, những gia đình ở Ea Trang xem bác sĩ Nghin như người nhà. "Toàn xã Ea Trang hiện có hơn 1.500 hộ dân, không chỉ người Ê Đê tại chỗ mà còn có người Nùng, Tày, Dao di cư từ miền Bắc vào. Bây giờ thì đỡ chứ trước đây người dân sống thành từng cụm xa nhau, mình muốn đến từng nhà để hướng dẫn cách phòng một số căn bệnh thông thường phải đi bộ. Vất vả là thế nhưng càng đi càng hăng say vì cứ mỗi ngày lại thấy bà con nắm rõ cách phòng bệnh tốt hơn.
Các buôn làng ở xã Ea Trang bác sĩ Y Nghin đều thông thuộc.
Đến nay, gần 80% gia đình ở Ea Trang tôi đều biết tên, biết nhà, kể cả ở trong các đường đất nhỏ hẹp nên ai có bất thường gì về sức khỏe tôi có thể một mình vượt đèo đến được ngay". bác sĩ Y Nghin bộc bạch.
Giúp người dân hết bệnh là hạnh phúc lớn nhất của bác sĩ
Hơn 24 năm gắn bó với nghề y, bác sĩ Y Nghin luôn tâm niệm "giúp người dân hết bệnh là hạnh phúc lớn nhất của mình".
Người dân xã Ea Trang có bệnh tật thường điện thoại cho bác sĩ Y Nghin nhờ tư vấn hoặc trực tiếp đến Trạm Y tế khám.
Không chỉ đến buôn làng khám bệnh trực tiếp, bác sĩ Y Nghin còn tư vấn sức khỏe cho người dân qua điện thoại.
Một số người dân xã Ea Trang chia sẻ, giờ các gia đình ở sát đường quốc lộ hay hút sâu trong nương rẫy đều tin chỉ có y học hiện đại, các cơ sở y tế mới giúp người dân tốt nhất khi đau ốm, bệnh tật.
Theo bác sĩ Nghin, mặc dù ở vùng sâu nhưng hiện nay Trạm Y tế xã Ea Trang đã thực hiện tốt công tác khám bệnh, sơ cứu ban đầu. Các kỹ thuật như siêu âm, khâu vết thương đều làm tốt. Trẻ em trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ.