
Chàng trai Lý Đại Phước biễu diễn piano tại một hội thào ung thư mới đây được tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: V. Sơn
Giữa những ngày hóa trị, xạ trị và những lo lắng về cuộc phẫu thuật phía trước, chàng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đã tìm đến piano. Cây đàn trở thành khoảng lặng giúp Phước sống chậm lại, vực dậy tinh thần và tiếp tục tin vào những ngày phía trước.
Khối u bị nhầm với cơ bắp
Cuộc sống của Phước gần như không có dấu hiệu bất thường trước đó. Phước học tập, làm việc, chơi thể thao và tận hưởng cuộc sống như bao người trẻ khác.
Phước chơi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá và thêm cả tập gym. Vì vậy, khi phần đùi phải bất ngờ sưng to, Phước không nghĩ đó là một dấu hiệu bệnh lý.
"Em chỉ đơn giản nghĩ đó là một khối cơ do quá trình tập luyện tạo nên" - Phước kể.
Thế nhưng, khối sưng ngày một lớn, nổi bật hẳn so với bên đùi còn lại. Sau này, theo kết quả chẩn đoán hình ảnh, khối u có kích thước hơn 20cm, lớn hơn cả bàn tay. Bạn bè, người thân bắt đầu nhận thấy sự bất thường và khuyên Phước đi khám.
Kết quả sinh thiết tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho thấy Phước mắc u ác của mô mềm và mô liên kết khác, thuộc nhóm ung thư mô mềm. Vì khối u nằm trong cơ nên nhiều người gọi theo cách dễ hiểu là "ung thư cơ". Chẩn đoán này đến với chàng trai vốn luôn nghĩ mình khỏe mạnh như một cú sốc.
Phước bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược từ đầu năm 2026 và sau đó chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cơ sở 2.
Đến nay, Phước đã trải qua 8 liều hóa trị. Tổng phác đồ hóa trị của Phước gồm 14 liều. Sau liều hóa trị thứ 9, Phước sẽ bước vào giai đoạn xạ trị rồi phẫu thuật.
Nhìn lại quãng thời gian đầu, Phước thừa nhận những ngày đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất.
"Trong bức màn tăm tối do căn bệnh ung thư kéo xuống, em đã tìm thấy tia sáng le lói bên trong đó. Tia sáng ấy là hình ảnh của các cô, chú ngoài 60, 70 tuổi vẫn đang kiên cường điều trị căn bệnh ung thư ở những giai đoạn cuối, khi mà thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày, tháng. Em bất giác cảm thấy hổ thẹn và kém cỏi, vì căn bệnh của em chỉ mới được phát hiện ở giai đoạn sớm chưa di căn", Phước nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó.
Sau thời gian định tâm lại, Phước thấy thật may mắn khi còn sức khỏe thể chất, năng lượng và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không có lý do gì Phước lại không thể mạnh mẽ và chiến đấu như những cô, chú có thể trạng thậm chí còn không bằng mình.
Phước lúc đó là sinh viên năm thứ tư ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Khi phát hiện bệnh, Phước quyết định bảo lưu việc học để tập trung điều trị.
Ước mơ trở thành một biên - phiên dịch viên cũng buộc phải gác lại.
Nhưng trong những ngày điều trị bệnh, một dự định khác đã đến với Phước theo cách rất đặc biệt, đó là "học piano".

Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM tặng hoa cho chàng trai Lý Đại Phước tại một hội thảo ung thư. Ảnh: V.Sơn
Vẫn nuôi ước mơ khi cuộc đời bất ngờ rẽ hướng
Cha của Phước là một nông dân nhưng có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Suốt khoảng 20 năm, ông tự học nhạc lý và guitar.
Ngày còn nhỏ, Phước từng học trống nhưng chưa nhận ra được giá trị của việc duy trì một môn nghệ thuật trong cuộc sống.
Những ngày điều trị bệnh đã khiến chàng trai 20 tuổi nhận ra mình cần sống chậm lại. "Trước đây em chỉ biết đi học, đi làm và tận hưởng cuộc sống riêng của mình, thật sự không để ý tới những môn nghệ thuật khác" - Phước kể.
Chỉ khi bệnh tật khiến tinh thần suy sụp, Phước mới bắt đầu tìm đến piano. Cây đàn dần trở thành một khoảng không riêng để cậu thư giãn, tập trung vào từng phím đàn và tạm gác những lo lắng về bệnh tật. "Em nghĩ piano là một thứ đã vực dậy tinh thần của em rất nhiều" - Phước nói.
Điều đặc biệt là trong quá trình học piano là Phước gần như không có một người thầy piano chuyên nghiệp nào. Người thầy đầu tiên và duy nhất của cậu chính là cha.
Không biết chơi piano, nhưng người cha vẫn đồng hành cùng con bằng nền tảng nhạc lý tích lũy qua nhiều năm. Từ những kiến thức cơ bản, cha Phước chỉ cho con từng bước. Ông hướng dẫn Phước những bài tập luyện ngón, cùng con tìm hiểu bản nhạc và trao đổi về cách tiếp cận một tác phẩm.
Khi muốn chơi một bản nhạc nào đó, Phước tìm bản nhạc trên mạng, gửi cho cha. Hai cha con cùng ngồi lại, thảo luận về bản nhạc trước khi Phước bắt đầu tập.
Từ giữa tháng 2/2026 đến nay, hai cha con Phước đã đồng hành với nhau trong hành trình học piano. Và Phước đã có thể chơi được một số tác phẩm.
Mới đây, trong một hội thảo về ung thư được tổ chức tại TPHCM, tiếng đàn của chàng trai 20 tuổi đang điều trị bệnh ung thư đã chạm vào trái tim của những người nghe.
"Em sẽ tiếp tục học cùng ba em cho đến khi ba em nói rằng, ông ấy không còn gì để dạy cho em nữa. Đến lúc ấy, em sẽ tìm kiếm những người giỏi hơn để học hỏi và giao lưu", Phước chia sẻ.
Ở tuổi 20, Phước đang đứng giữa hai hành trình song song. Một hành trình là những chu kỳ hóa trị, xạ trị và cuộc phẫu thuật phía trước.
Hành trình còn lại là giảng đường còn dang dở, ước mơ nghề nghiệp và những phím đàn vừa mới bắt đầu.
Phía trước Phước vẫn còn những thử thách của điều trị. Nhưng trong căn phòng có tiếng đàn, vơ sự đồng hành của người cha, chàng trai trẻ dường như đã tìm được một cách để giữ lại sự bình tĩnh và niềm tin của mình.
Bởi hành trình của Phước không chỉ là hành trình chống chọi với bệnh tật. Đó còn là hành trình học cách sống chậm, tìm thấy một niềm vui mới và tiếp tục nuôi những dự định của tuổi 20, ngay cả khi cuộc sống bất ngờ rẽ sang một hướng khác.
Âm nhạc có thể trở thành liệu pháp hỗ trợ người bệnh ung thư
Theo TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Chàng trai trẻ mắc bệnh ung thư nhưng vẫn học piano và biểu diễn trước cộng đồng là một hình ảnh tích cực về cách người bệnh đối diện với ung thư.
Khi người bệnh vừa được điều trị đúng phác đồ, vừa duy trì tinh thần lạc quan, tiếp tục vận động thể chất phù hợp và tìm đến những hoạt động mình yêu thích như âm nhạc, văn nghệ, chơi đàn piano, đều có thể là những yếu tố tích cực trong quá trình chăm sóc sức khỏe và thích nghi với bệnh tật.
Không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, âm nhạc còn được sử dụng như một phương thức hỗ trợ chăm sóc người bệnh, được gọi là liệu pháp âm nhạc (music therapy).
Ở nhiều trung tâm ung thư và các cơ sở y tế tại những quốc gia phát triển, liệu pháp âm nhạc được đưa vào chương trình chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Đặc biệt, với những bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối đang được chăm sóc giảm nhẹ, âm nhạc có thể được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ nhằm giúp người bệnh thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống.