Giữa tiếng nước đổ ầm ào nơi thác 7 tầng ở Thần Sa (một xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên), một khoảnh khắc sinh tử đã diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Không có phòng cấp cứu, không có thiết bị y tế, chỉ có kiến thức được học và sự bình tĩnh, Nguyễn Xuân Linh – sinh viên năm 5 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã ép tim giành lại sự sống cho một bé trai bị đuối nước trong tình trạng ngừng tuần hoàn.
Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, Linh kể, sáng 23/5, Linh cùng một người bạn đến thác sau khi xem video trên mạng xã hội. Nước nhiều, cảnh đẹp, cả hai mang theo áo phao và phao bơi, di chuyển qua nhiều tầng thác để vui chơi. Khi lên đến tầng thứ 3, họ gặp một nhóm trẻ khoảng hơn 10 tuổi đang nô đùa, nhảy xuống nước mà không có áo phao.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, từ phía trên bỗng vang lên những tiếng ồn bất thường. "Tiếng nước lớn nên không nghe rõ, nhưng em linh cảm có chuyện không ổn. Em đưa điện thoại cho bạn rồi chạy lên xem", Linh kể lại.

Khu vực thác 7 tầng (Thần Sa), nơi xảy ra vụ việc bé trai đuối nước được cứu sống. Ảnh cắt từ clip.
Vượt qua đoạn suối trơn trượt, Linh tiếp cận hiện trường và chứng kiến một bé trai vừa được đưa lên khỏi mặt nước trong tình trạng tím tái, bất động. "Nhìn qua, mình sơ bộ chẩn đoán bé trai đã ngừng tuần hoàn", Linh nói.
Không chần chừ, Linh lập tức hô hoán mọi người gọi cấp cứu, đặt cháu bé nằm trên mặt phẳng và tiến hành ép tim. Trong điều kiện không có thiết bị y tế, Linh vừa thực hiện kỹ thuật, vừa hướng dẫn những người xung quanh hỗ trợ thổi ngạt và làm thông đường thở.
"Lúc đó tình huống đến rất đột ngột, em cũng khá hoảng loạn. Nhưng phải cố trấn tĩnh lại để đánh giá tình trạng và xử trí nhanh nhất có thể", Linh chia sẻ. "Khó khăn lớn nhất là yếu tố tâm lý và môi trường. Đây không phải bệnh viện, thiếu trang thiết bị, xung quanh ẩm ướt, trơn trượt. Hơn nữa, chỉ có mình biết sơ cứu nên vừa làm vừa phải hướng dẫn người khác phối hợp".
Những phút đầu trôi qua đầy căng thẳng, đồng tử của cháu bé giãn rộng. Tuy nhiên, sau khoảng 3 phút ép tim liên tục, tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện.
"Lúc đó có ánh nắng chiếu vào, mình thấy đồng tử bé bắt đầu co lại. Mình nhờ người bên cạnh tiếp tục ép tim để kiểm tra mạch thì phát hiện đã có mạch trở lại", Linh kể.

Nguyễn Xuân Linh, sinh viên năm 5 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, người trực tiếp sơ cứu bé trai trong tình huống nguy kịch. Ảnh: NVCC.
Ngay sau đó, bé được đưa lên vị trí cao hơn, lau khô người, đặt nằm nghiêng để tránh sặc. Linh tiếp tục theo dõi trong khoảng 10–15 phút. Dần dần, cháu bé có dấu hiệu hồi phục, nhận biết được xung quanh.
"Đó là khoảnh khắc em thực sự thở phào. Trước đây học ép tim trong bệnh viện, phần lớn là trên những bệnh nhân có bệnh nền, được sự hướng dẫn của thầy cô. Đây là lần đầu tiên mình cấp cứu ngoài viện… thực sự rất sợ. Sợ bé không tỉnh lại, sợ tiếng khóc của người thân", Linh bộc bạch.
Theo Linh, trải nghiệm này hoàn toàn khác với môi trường bệnh viện – nơi có đầy đủ trang thiết bị và sự phối hợp của ê-kíp y tế. Ngoài thực tế, mọi thứ diễn ra nhanh, áp lực và thiếu thốn, đòi hỏi người xử trí phải giữ được bình tĩnh và quyết đoán.
Qua sự việc, Linh mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức an toàn khi vui chơi tại sông, suối, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Đồng thời, việc trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản là điều hết sức cần thiết. "Em mong mọi người khi đi tắm suối, tắm biển phải đảm bảo an toàn. Quan trọng hơn là nên có kỹ năng sơ cứu cơ bản. Có những lúc, chỉ vài phút thôi có thể cứu sống một người", Linh nói.
Không chỉ gây ấn tượng bởi hành động dũng cảm, Nguyễn Xuân Linh còn là sinh viên có thành tích học tập tốt. Năm học 2024–2025, em đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, được khen thưởng sinh viên giỏi và là chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Nguyễn Xuân Linh được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2024–2025. Ảnh: NVCC.
Chia sẻ về định hướng tương lai, Linh cho biết: "Em dự định thi bác sĩ nội trú chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Sau ngày hôm đó, em nhận ra mình muốn làm công việc có thể trực tiếp cứu sống bệnh nhân trong những thời khắc nguy hiểm nhất".
Giữa dòng nước xiết nơi thác núi, một sinh viên y khoa đã kịp thời giữ lại nhịp tim cho một đứa trẻ bằng chính những gì được học và bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định. Với Nguyễn Xuân Linh, trải nghiệm ấy không chỉ là ký ức khó quên của những năm tháng trên giảng đường, mà còn là động lực để theo đuổi con đường cứu người một cách trọn vẹn hơn.
Video ghi lại khoảnh khắc sinh viên Nguyễn Xuân Linh cùng mọi người cứu bé trai đuối nước tại thác 7 tầng (Thần Sa, Thái Nguyên). Video: NVCC.
