Lần đầu tiên nước tràn vào các cơ sở y tế
Sáng 28/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, TP Huế đang trải qua trận lũ lịch sử, đỉnh lũ trên sông Bồ vượt mốc năm 1999, trong khi mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999.

Lực lượng chức năng di dời bệnh nhân ở Bệnh viện Phục hồi chức năng bị ngập nước đến nơi an toàn.
"Nhận định tình hình, từ chiều 25/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự có đánh giá và sớm cho học sinh nghỉ học, đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân nên phát huy được tinh thần "bốn tại chỗ". Tinh thần chủ động của nhân dân rất cao", ông Định nói.
Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá, dù mô hình chính quyền hai cấp mới vận hành, nhiều lãnh đạo, bộ máy cơ sở còn bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng lòng của người dân, việc vận hành phòng chống lụt bão đã được triển khai rất tốt và hiệu quả. Việc điều hành, vận hành các hồ đập cũng được triển khai thuận lợi, tuân thủ kỷ cương.
"Đã có những thời điểm rất phức tạp do mưa lớn liên tục, các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Nhưng chúng ta đã xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất. Phải khẳng định, nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ nó tương đương hoặc là cao hơn so với năm 1999", ông Định phân tích.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển bệnh nhân tránh ngập lụt.
Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đây là lần đầu tiên ghi nhận nước lũ tràn vào các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, đảm bảo an toàn, không để xảy ra trường hợp tử vong do không kịp di dời.
"Dù ngập lụt lớn nhưng thiệt hại chắc chắn cũng sẽ hạn chế rất nhiều so với cơn lũ năm 1999", ông Định nói.
Gia đình khóc nghẹn đưa quan tài người thân đi tránh lũ
Từ gần trưa 27/10, nước lũ từ các sông dâng cao, chảy xiết gây ngập lụt nhiều khu vực ở trên địa bàn TP Huế. Giữa cảnh nước lũ bủa vây, một gia đình có người thân vừa qua đời phải nhờ hàng xóm giúp đưa quan tài lên xe tải để chạy lũ.
Theo đó, bố chồng của bà Nguyễn Thị Ngọc (63 tuổi, trú phường Kim Long) vừa mới mất. Khi gia đình đang lo chuẩn bị tang lễ, nước bất ngờ tràn vào sân, rồi ngập dần lên hiên nhà.

Người dân hỗ trợ gia đình di chuyển quan tài đến nơi tránh ngập lụt. Ảnh cắt từ clip.
Bà Ngọc cho biết, nước lên quá nhanh, gia đình chỉ kịp bàn nhau mượn xe tải của hàng xóm, đưa quan tài đi tránh lũ. Chỉ khoảng 30 phút sau, nước trong nhà dâng cao, ngập sâu hơn một mét.
Giữa trời mưa tầm tã, những người đàn ông trong xóm gắng sức nâng chiếc quan tài đặt lên thùng xe tải. Không tiếng kèn trống, chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt và ánh mắt lặng buồn của người thân.
Quan tài được chuyển đến đường Lê Duẩn để tạm tránh lũ nhưng mưa lớn suốt nhiều giờ nên nước dâng ngập đến nửa bánh xe tải.
"Chúng tôi đành để quan tài trên xe tải, ngồi chờ nước rút. Xung quanh chỉ thấy một màu nước trắng xoá, nhà cửa chìm trong lũ. Nước mênh mông thế này, chỉ biết trông trời hết mưa, nước nhanh rút", bà Ngọc nói.
