Hai Phiếm bảo:
- “Giàu nhà kho, no nhà bếp” là thế nào?
Nghe thấy thế, Nghĩ tôi phát hoảng vội xua tay:
- Câu ấy sai rồi nên các cụ mới bổ sung câu “Gửi trứng cho ác” để nhắc nhở... Ví như chuyện ngân hàng cũng là một dạng nhà kho...
- Biết rồi! Lại định nói chuyện mấy thằng liều dám đem máy hàn vào phá cột ATM để tính lấy tiền như báo chí đã thông tin chứ gì?
- Không phải! Sợ nhất kẻ liều lại đến từ trong... nội bộ ngân hàng!
- Hả?
- Thì cuối năm rồi ở Agribank có ông Giám đốc phòng giao dịch Phạm Khắc Đại Điền bị khởi tố, bắt tạm giam chỉ vì ông này đã móc nối với một kẻ lừa đảo đến gặp từng khách hàng của Agribank, mời chào lãi suất cao, thậm chí cùng nhau ký một thỏa thuận mở tài khoản đồng sở hữu. Tài khoản này sẽ được phong tỏa và nếu có rút hay chuyển khoản thì phải có chữ ký của các bên theo thỏa thuận. Để khách hàng yên tâm, chính bản thân ông này còn ký vào các bản thỏa thuận, cam kết phong tỏa tài khoản.
- Thế rồi chính ông này đã để cho kẻ lừa đảo giả chữ ký của các khách hàng rút toàn bộ số tiền trên chứ gì!
- Rồi một cán bộ tín dụng ở chi nhánh khác của Agribank ở Đăk Lăk lừa đảo 4 khách hàng chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. Chị này lừa giám đốc chi nhánh, rút hồ sơ - tài sản thế chấp của khách hàng mang đi thế chấp lại, vay vốn rồi chiếm đoạt luôn.
- Vậy bác cũng biết! Nhưng sao người giữ tiền lại... lấy tiền?
- Dính đến tiền và vàng dễ bị hoa mắt lắm!
- Nghĩa là chỉ vì lòng tham?
- Cũng còn vì hàng loạt ngân hàng cổ phần ra đời mà nguồn nhân lực tương xứng không theo kịp thành ra khâu tuyển dụng và quy trình kiểm soát cán bộ...
- Chứ không phải vì phải có “bôi trơn” mới được tiếp nhận vào ngân hàng này, ngân hàng nọ như dư luận vẫn xì xào à?