- Bác ạ, thấy báo chí đưa tin một vị Chủ tịch UBND tỉnh của Nam Trung Bộ tại vị gần 10 năm đó đâm đơn xin từ chức...
- Thì một ngày trên đất nước này có bao nhiêu người xin thôi việc, Chủ tịch tỉnh cũng là một công dân, thấy không làm được thì xin thôi, có gì là lạ!
- Bác cứ nói lý thuyết thế chứ, một đời phấn đấu được tin tưởng đến vậy ai dễ tự rũ bỏ...
- Trong năm nay còn có cả một vị Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình cũng trả ấn từ quan nữa cơ!
- Xem ra thiên hạ cứ nói bên ta không có văn hóa từ chức là sai bét! Thế ông Phó tổng từ chức vì điều gì?
- Không ai đuổi, không bị kỷ luật nhá! Ông này từ chức và tuyên bố lý do “Để được nhìn nhận cuộc sống từ những khía cạnh khác, để có thêm những trải nghiệm khác...”. Thế ông Chủ tịch “của bác” từ chức vì lý do gì?
- Chả là đầu năm 2010 ông này đã bị UBKT TW Đảng ra kỷ luật cảnh cáo vì: thiếu kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh giao đất một số dự án không đúng quy định. Tỷ như vụ giao 50.000m2 đất cho dự án Cảng vận tải Phan Thiết. Hay việc Nhà máy cồn Tùng Lâm, Nhà máy mì Phan Thành Tâm xả thải làm cá chết hàng loạt, nước sông bị ô nhiễm nặng nề...
- Xin lỗi bác, tôi lại đem hai ông ra so với nhau thật bất nhã!
- Thì cùng từ chức giống nhau đó thôi?
- Giống mà không giống! Một ông từ chức vì cảm thấy vì lý do nào đấy không muốn làm công việc hiện tại nữa, còn ông kia từ vì chắc muốn hạ cánh an toàn!
- Thôi thì vì lý do gì cũng tốt khi mà việc từ chức còn là chuyện hiếm và đáng quý hiện nay.
- Biết đâu lại là không tốt khi người bị kỷ luật thoát khỏi chuyện pháp luật truy đến cùng với những tác hại gây ra...
Cả Nghĩ