Cây bằng lăng ban đầu được trồng để tạo cảnh quan đô thị và tạo bóng mát, lâu dần trở thành một điểm nhấn quen thuộc với người dân thành Vinh vào mỗi dịp chớm hè.
Tháng 5, thành Vinh như thay áo mới, một số cung đường trở nên thơ mộng, lãng mạn hơn trong sắc tím của hoa bằng lăng. Đặc biệt ở những tuyến đường như Phùng Chí Kiên, Namyangju-Dasan, rợp trong màu tím của hoa bằng lăng, tạo nên cảnh sắc cực kỳ ấn tượng.
Tại một số tuyến đường, bằng lăng được trồng thành hàng. Đây là cây thân gỗ, lá dày, tán rộng, thường được trồng để lấy bóng mát và tạo cảnh quan.
Bằng lăng được biết đến như một loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới Nam Á.
Bằng lăng với màu tím biếc nhẹ nhàng là phổ biến nhưng còn cả hoa bằng lăng màu hồng nhạt, tím trắng hay tím sẫm rất đẹp mắt.
Mỗi nụ hoa bằng lăng nở ra 6 cánh màu tím, nhụy điểm vàng ở giữa, toát lên vẻ đẹp dịu dàng.
Những tán bằng lăng rủ bóng xuống lòng kênh Bắc, dọc theo con đường Phùng Chí Kiên.
Với tán cây thấp, hoa nở rộ và nằm ở vị trí đẹp, cây hoa bằng lăng ở khu vực cầu kênh Bắc tấp nập hơn hẳn thường ngày với sự xuất hiện của nhiều bạn trẻ cùng các "phó nháy", liên tục tìm, căn góc đẹp để chụp ảnh với hoa.
Cây hoa bằng lăng từ lâu đã gắn liền với ký ức tuổi học trò với màu tím thủy chung.
Cuối chiều, khi ánh nắng đã bớt gay gắt hơn, con đường Phùng Chí Kiên tấp nập chị em đến check-in.
"Hôm qua, thấy bạn bè đăng cây hoa lên mạng đẹp lung linh, sáng sớm tôi cũng háo hức diện bộ áo dài mới nhất cùng mấy cô bạn ra đây chụp hình", chị Anh Hồng, người dân ở TP Vinh tới đây chụp ảnh cho hay.
Rất nhiều người đến đây tạo dáng, check-in, chụp ảnh với cây bằng lăng, khoe với mọi người.
Bà và cháu dạo mát dưới tán cây bằng lăng.
Hoa bằng lăng mộng mơ 'nhuộm tím' trên các con đường, tuyến phố của thành Vinh. Sắc tím trải dài trên nhiều con phố vẽ nên một bức tranh vô cùng thơ mộng, yên bình.
Hoa bằng lăng đến nhanh nhưng cũng chóng tàn, chỉ sau vài cơn mưa mùa hạ những cánh hoa đã nhạt màu rồi rụng dần.
Cây hoa bằng lăng có tán lá dày và rộng vì thế nó được trồng là cây bóng mát tại công viên và trên đường phố… Nhờ những bóng mát, nét dịu dàng của hoa bằng lăng mà người tham gia giao thông sẽ vơi bớt đi phần nào cái nắng hè gay gắt của xứ Nghệ.