Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Ba Vì gắn liền với truyền thuyết Núi Tản, Sông Đà, nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho khu rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Ba Vì với thiên nhiên vô cùng trong lành, thoáng mát...
Giới trẻ mê mẩn với hoa dã quỳ vàng rực tại Ba Vì, Hà Nội. Thực hiện: Tuấn Tuấn - Việt Hồng.

Hoa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ...

Mùa hoa dã quỳ đang nở rộ tại Vườn Quốc gia Ba Vì khiến giới trẻ say đắm.


Cuối tuần, rất đông các bạn trẻ đến check-in cùng vẻ đẹp của loài hoa mộc mạc này.

Hoa dã quỳ còn gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại, có thân bụi cao. Mùa hoa dã quỳ được gọi là “loài hoa báo hiệu mùa đông” bởi nó chỉ nở hoa vào khoảng tháng 10-11 khi miền Bắc sắp bước vào ngày đông lạnh giá. Hoa dã quỳ chỉ nở rộ trong tầm 10 ngày đến nửa tháng và lụi tàn rất nhanh.


Giới trẻ Hà Nội đổ xô về nơi đây để check-in, chụp ảnh tạo dáng bên đồi hoa vàng rực rỡ.

Không chỉ giới trẻ mà nhiều chị em phụ nữ cũng đều mê mẩn với loài hoa chỉ nở rộ trong vòng 20 ngày.


Sắc vàng tươi của hoa dã quỳ len lỏi trong màn sương nhẹ của đồi núi Ba Vì khiến không khí càng nhẹ nhàng hơn.


Nếu đã trót say mê vẻ đẹp của dã quỳ bạt ngàn trên cao nguyên ở Đà Lạt mà chưa có dịp ghé thăm, bạn hãy đến với Ba Vì để tạm thỏa lòng mong ước. Dã quỳ ở đây vẫn có vẻ đẹp riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi Ba Vì.