“Giỏi” hơn bác sĩ (!)

Thời sự
Ai bị bệnh cũng tìm đến bác sĩ mong được khám, chữa nhanh khỏi để người khỏe mạnh. Nhưng cũng có nhiều người bệnh đến bệnh viện lại còn “giỏi” hơn cả thầy thuốc.

Ai bị bệnh cũng tìm đến bác sĩ mong được khám, chữa nhanh khỏi để người khỏe mạnh. Nhưng cũng có nhiều người bệnh đến bệnh viện lại còn “giỏi” hơn cả thầy thuốc.

Một phòng khám A, người mẹ đưa đứa con 5 tuổi của mình vào khám vì ho, sốt. Nét mặt người mẹ đầy lo lắng. Bà trình bày với bác sĩ: “Con tôi thường xuyên bị ốm nên bác sĩ phải khám cẩn thận rồi cho dùng thuốc thật mạnh vào đấy nhé, có thế cháu mới khỏi được!”. Sau khi thăm khám, bác sĩ giải thích với mẹ bệnh nhân: “Cháu bị viêm họng đỏ cấp. Đây là một loại bệnh do virut gây ra nên chỉ cần điều trị bằng thuốc hạ sốt, giảm sung huyết và chữa ho là được. Sau đó chị theo dõi cho cháu, nếu thấy cháu không đỡ mà ho tăng lên, kèm theo khó thở, thở nhanh thì chị cho cháu đi khám ngay nhé”. Sau đó, bác sĩ hướng dẫn cho bà mẹ cách theo dõi nhịp thở để đánh giá thế nào là khó thở. Người mẹ vẫn khăng khăng: “Bác phải cho cháu dùng kháng sinh thật mạnh, thật tốt vào, đắt thế nào tôi cũng mua được, không dùng cho cháu thuốc nhẹ được đâu”. Người bác sĩ tiếp tục kiên trì giải thích: “Dùng kháng sinh không đúng chỉ định cũng đem lại tác hại cho cơ thể cháu đấy chị ạ. Nếu lạm dụng kháng sinh sẽ không có lợi, cơ thể cháu không tự tạo ra được sức đề kháng nên sẽ ngày càng kém, đồng thời vi khuẩn quen với thuốc cũng tạo ra sự kháng thuốc và đến khi không còn thuốc nào để dùng nữa đâu”. Tôi tưởng rằng người mẹ nghe theo bác sĩ nên đưa con ra ngoài. Nhưng ra khỏi cửa, bà nói ngay với các bệnh nhân khác “Bác sĩ này kém lắm, chữa thế này thì làm sao mà khỏi được”. Nói rồi người mẹ dắt con ra phòng tiếp đón để mua một sổ khám khác và vào phòng khác của bệnh viện...

Không biết người mẹ này còn đưa con đến bao nhiêu phòng khám nữa nhưng nếu như hiểu bệnh của con đến thế thì có cần đưa con đến bệnh viện nhờ cậy bác sĩ không? Người thầy thuốc hiểu biết chuyên môn và làm việc theo đúng lương tâm nghề nghiệp của mình sẽ có biện pháp điều trị thích hợp với mỗi người bệnh chứ không phải “đẽo cày giữa đường” làm theo lời yêu cầu của người nhà bệnh nhân. Cũng tại phòng khám này, ngay sau đó có một bà mẹ khác đưa cháu bé khoảng chừng 2 tuổi bước tiếp vào phòng khám A nọ, chào người bác sĩ đang ngồi khám “Chào bác sĩ! Hôm nay tôi cho cháu đến khám lại. Sau 5 hôm dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, tôi thấy cháu đỡ nhiều lắm rồi, chỉ còn ho húng hắng trước lúc đi ngủ nữa thôi. May quá 3 tháng vừa rồi tôi nghe theo bác sĩ chỉ dẫn mỗi lần đi khám mà không cần phải cho cháu uống kháng sinh nữa mà cháu vẫn khỏi. Chứ cứ một tháng hai lần kháng sinh như trước thì cháu xanh quá. Bác sĩ xem hôm nay cháu tươi tỉnh hẳn ra đấy nhỉ”.

Không biết nếu người mẹ khám trước được chứng kiến tận tai, tận mắt tình huống này thì bà sẽ nghĩ gì!

BS. Lê Minh Giang


Ý kiến của bạn